Những tấm ảnh ở trên do người chụp cố tình phá cách, tuy nhiên vì võ công có hạn nên chỉ mới làm xong chữ "PHÁ" là hụt hơi. Ảnh như vậy mà giao cho khách thì khiếp thật.
Nhiếp ảnh diễn giải cái đẹp bằng ngôn ngữ quốc tế. Ảnh do nhiếp ảnh gia Somali, Chile, Lào hay Thổ Nhĩ Kỳ... chụp nếu đẹp thì ai cũng nhận thấy mà không nhứt thiết phải am hiểu văn hóa của nước đó.
Kỹ thuật, Nghệ thuật, Phong cách... nhầm làm cho một tấm ảnh đẹp trở nên đẹp hơn, chứ không phải nhầm làm khó người xem. Chẳng lẻ phải là nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp mới nhìn thấy được cái đẹp của một tấm ảnh?
Khá nhiều "nhiếp ảnh gia" kém cỏi, vì thấy ảnh của mình nhàm chán nên luôn muốn "phá cách". Mà thường thì kết quả của "PHÁ" ít khi tốt cho nên dẫn đến những ảnh như ở trên. Nếu cho rằng đó là ảnh phóng sự thì thật là vô phương. Còn mượn danh của bậc thầy để bảo vệ "phong cách" ảnh của mình thì càng lố bịch.
Hậu quả của việc bắt chước một cách máy móc phong cách ảnh phóng sự của nước ngoài.
Cá nhân em thấy nhìn nó hơi kỳ, chắc trình em chưa tới. Tấm cuối thì hình phụ rễ (mặc áo vàng) làm phân tán sự tập trung của người xem vào nhân vật chính (chú rễ) hình đã khó nhìn thấy nhân vật chính (vì quá nhiều chi tiết do ánh nắng rọi vào) mà còn thêm áo vàng quá nổi nên phải nhìn kỹ lắm em mới thấy nhân vật chính
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)