Cảm ơn bạn @anhkhoa_mathi đã xem ảnh và động viên tinh thần. Các hình ảnh càng về sau càng hấp dẫn hơn.
Mời các bạn đón xem nhé.
Cảm ơn bạn @anhkhoa_mathi đã xem ảnh và động viên tinh thần. Các hình ảnh càng về sau càng hấp dẫn hơn.
Mời các bạn đón xem nhé.
Skywalk; đi mà cứ sợ chiếc cầu nó sập xuống là hết đường về....
#103_
#104_
#105_
#106_
#107_
#108_
#109_
Glacier ( Băng hà )
#110_
#111_
#112_
Canada có màu nước thật đặc trưng.
#113_
Vài anh công nhận làm việc giữa băng tuyết lạnh giá.
#114_
Hành trình sau đó, chúng tôi tiếp tục đi lên miền cao của dãy Rockies_ Banff, một thủ phủ nhỏ nhưng rất thơ mộng. Mời các bạn đón xem.
Được sửa bởi Nguyen Van Hoang lúc 02:36 PM ngày 20-10-2014
Cảnh hùng vĩ , rất đẹp ,... chúc mừng Bác nguyenvanhoang .
The Quiet Garden
( 21-24-50-70-200 ) L
@bác nguyenvanhoang : cảnh tuyết thật đẹp, em đang theo hành trình của bác đây ạ...
đẹp tuyệt vời luôn bác ạ
Xin lỗi , vì post tới 2 lần.
Được sửa bởi Nguyen Van Hoang lúc 07:57 PM ngày 23-10-2014
Cảm ơn bác @phongktvt, ngoctoandn, daotruong2468 thật nhiều.
Tôi xi post tiếp ạ:
Buổi chiều đã đến BANFF
Banf, một thị trấn nằm ở cao độ hơn 2000 mét trên dãy Rocky Mountain_Canada. Từ Vancouver đi đến Banf mất vào khoảng 8 tiếng lái xe. Nhiệt độ lúc này là 5 độ C. Cái lạnh cũng dễ chịu vì độ ẩm rật cao.
#118_
#119_
#120_
Và chúng tôi khởi đầu một chuyến cáp treo :
#121_
#122_
#123_
#124_
Được sửa bởi Nguyen Van Hoang lúc 07:55 PM ngày 23-10-2014
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)