Trang 13 / 15 Đầu tiênĐầu tiên ... 31112131415 Cuối cùngCuối cùng
Hiển thị kết quả từ 121 đến 130 / 146

Chủ đề: Lang thang mình tôi

  1. #121
    Tham gia
    15-02-2012
    Bài viết
    1,172
    Quote Được gửi bởi dc82 View Post
    Bác à, chắc hẳn bác có một tâm hồn thật sâu lắng. Những khoảnh khắc rất bình dị, qua ống kính của bác, nó trở nên ý nghĩa lạ lùng.
    Em mong sao có được một phần của bác. Những tấm em chụp thấy nó vô cảm, chưa gửi gắm cảm xúc của mình vào được.
    Làm sao để vượt qua giai đoạn này, bác chỉ cho em với.
    Cảm ơn bác
    Cảm ơn bác, nhiếp ảnh bác cũng hiểu rất khó giải thích, rất khó để chỉ ra làm thế nào để chụp như thế này, làm thế nào để chụp như thế kia vì nó không có công thức. Công thức duy nhất trong nhiếp ảnh là quy tắc 1/3 (cái này chắc bác đã biết).

    Mình chỉ có thể nói về quá trình từ khi cầm máy đến bây giờ để bác tham khảo.

    Mình mua máy từ năm 2010, và thread đầu tiên là trên vnphoto (tại đây http://www.vnphoto.net/forums/showth...659&highlight=), mình up tất cả các ảnh chụp, từ hót rác đến bò, vịt, hoa, lá cành, người..., và tất nhiên là ở thời điểm này nhìn lại thì phải nói là không thể chấp nhận được khi xem lại những bức ảnh đó (bác xem link ở trên).

    Qua một thời gian mình xem rất nhiều ảnh của người khác, không phải chỉ xem cho qua mà xem để ngấm cái bố cục, để cảm nhận ảnh như thế nào mới là ảnh "đẹp", rồi sau đó chụp theo những bố cục đó, thậm chí là bắt chước rập khuôn. Và trong quá trình đi tìm bố cục theo kiểu rập khuôn đó thì tự nhiên vỡ ra được những cái mới hoặc thậm chí cái mới nó xuất hiện trước mắt mình. Qua một thời gian rập khuôn thì mình cố gắng phớt lờ càng nhiều càng tốt cái rập khuôn ấy mặc dù nó đẹp, mục đích là để tự bắt mình phải tìm ra những cái mới.

    Đó là quá trình "nghiên cứu và phát triển", và với mình quá trình đó rất quan trọng, vừa ngấm thế nào là ảnh thu hút được người xem, vừa nghiêm khắc hơn với bản thân mình trong việc tìm tòi cái mới.

    Còn về thủ thuật thì bác để ý rằng, một bức ảnh sẽ có hai phần cơ bản, 1 là background và 2 là chủ thể, trong nhiếp ảnh, background càng đơn giản, càng ít chi tiết thì background đó càng đẹp, càng dễ làm nổi bật chủ thể, và cũng tương tự, chủ thể càng đơn giản, càng ít chi tiết thì chủ thể đó lại càng dễ nổi bật.

    Ví dụ ở bức ảnh Trông Trăng ở trên, background chỉ là nền trời (đơn giản và ít chi tiết), chủ thể là trăng và mấy chú chim (cũng rất đơn giản và ít chi tiết), kết hợp lại ảnh tự nhiên sẽ rất thoáng đãng và người xem nhận biết được ngay những đường nét trong ảnh.

    Bác có thể xem nhiều ảnh khác của mình trên facebook cũng đều tập trung khá nhiều ở thủ thuật nói trên. Tất nhiên là ngoài ra dù không theo thủ thuật này nhưng ảnh vẫn có "cốt truyện", còn như thế nào thì bác phải tự cảm nhận chứ không ai giải thích hộ bác được.

    Các album của mình trên facebook mời bác tham khảo tại đây https://www.facebook.com/mr.dichonline/photos_albums

    Trước hết bác thực hành theo thủ thuật trên đây mình chia sẻ để làm bước đầu xem thế nào

  2. #122
    Tham gia
    15-02-2012
    Bài viết
    1,172
    #127 (Bay về tuổi thơ)


  3. #123
    Tham gia
    16-02-2013
    Bài viết
    312
    Quote Được gửi bởi DICHONLINE View Post
    Cảm ơn bác, nhiếp ảnh bác cũng hiểu rất khó giải thích, rất khó để chỉ ra làm thế nào để chụp như thế này, làm thế nào để chụp như thế kia vì nó không có công thức. Công thức duy nhất trong nhiếp ảnh là quy tắc 1/3 (cái này chắc bác đã biết).

    Mình chỉ có thể nói về quá trình từ khi cầm máy đến bây giờ để bác tham khảo.

    Mình mua máy từ năm 2010, và thread đầu tiên là trên vnphoto (tại đây http://www.vnphoto.net/forums/showth...659&highlight=), mình up tất cả các ảnh chụp, từ hót rác đến bò, vịt, hoa, lá cành, người..., và tất nhiên là ở thời điểm này nhìn lại thì phải nói là không thể chấp nhận được khi xem lại những bức ảnh đó (bác xem link ở trên).

    Qua một thời gian mình xem rất nhiều ảnh của người khác, không phải chỉ xem cho qua mà xem để ngấm cái bố cục, để cảm nhận ảnh như thế nào mới là ảnh "đẹp", rồi sau đó chụp theo những bố cục đó, thậm chí là bắt chước rập khuôn. Và trong quá trình đi tìm bố cục theo kiểu rập khuôn đó thì tự nhiên vỡ ra được những cái mới hoặc thậm chí cái mới nó xuất hiện trước mắt mình. Qua một thời gian rập khuôn thì mình cố gắng phớt lờ càng nhiều càng tốt cái rập khuôn ấy mặc dù nó đẹp, mục đích là để tự bắt mình phải tìm ra những cái mới.

    Đó là quá trình "nghiên cứu và phát triển", và với mình quá trình đó rất quan trọng, vừa ngấm thế nào là ảnh thu hút được người xem, vừa nghiêm khắc hơn với bản thân mình trong việc tìm tòi cái mới.

    Còn về thủ thuật thì bác để ý rằng, một bức ảnh sẽ có hai phần cơ bản, 1 là background và 2 là chủ thể, trong nhiếp ảnh, background càng đơn giản, càng ít chi tiết thì background đó càng đẹp, càng dễ làm nổi bật chủ thể, và cũng tương tự, chủ thể càng đơn giản, càng ít chi tiết thì chủ thể đó lại càng dễ nổi bật.

    Ví dụ ở bức ảnh Trông Trăng ở trên, background chỉ là nền trời (đơn giản và ít chi tiết), chủ thể là trăng và mấy chú chim (cũng rất đơn giản và ít chi tiết), kết hợp lại ảnh tự nhiên sẽ rất thoáng đãng và người xem nhận biết được ngay những đường nét trong ảnh.

    Bác có thể xem nhiều ảnh khác của mình trên facebook cũng đều tập trung khá nhiều ở thủ thuật nói trên. Tất nhiên là ngoài ra dù không theo thủ thuật này nhưng ảnh vẫn có "cốt truyện", còn như thế nào thì bác phải tự cảm nhận chứ không ai giải thích hộ bác được.

    Các album của mình trên facebook mời bác tham khảo tại đây https://www.facebook.com/mr.dichonline/photos_albums

    Trước hết bác thực hành theo thủ thuật trên đây mình chia sẻ để làm bước đầu xem thế nào
    Cảm ơn Hoàn nhiều nhé, và cũng xin lỗi bạn, đọc hướng dẫn của bạn rồi mà giờ mới phản hồi.
    Mình cũng cầm máy từ 2013, cũng đang cố gắng học hỏi phần bố cục của Hoàn cũng như các bác trên này để áp dụng.
    Còn một vấn đề, đó là ý tưởng&cảm xúc của người cầm máy trước khi bấm máy mình vẫn chưa làm được. Chính cái đấy tạo ra cốt truyện cho tấm hình giống như Hoàn nói ở trên. Cái này còn phải học Hoàn nhiều lắm.
    Hôm nào thu xếp, cho mình học thêm với nhé.

  4. #124
    Tham gia
    19-11-2015
    Location
    HCMC
    Bài viết
    2
    Không chút hối tiếc khi đăng ký vào forum và click coi topic này. Ảnh rất đẹp và mang lại sự bình yên lạ kỳ cho người xem.

    Cám ơn chủ topic rất nhiều!
    "Hope is a good thing, maybe the best of things. And no good thing ever dies."

  5. #125
    Tham gia
    15-02-2012
    Bài viết
    1,172
    Quote Được gửi bởi Shawshank View Post
    Không chút hối tiếc khi đăng ký vào forum và click coi topic này. Ảnh rất đẹp và mang lại sự bình yên lạ kỳ cho người xem.

    Cám ơn chủ topic rất nhiều!
    Cảm ơn bác đã quan tâm

    #128 (Một góc sông Hồng)



    #129 (X-house)


  6. #126
    Tham gia
    28-10-2015
    Bài viết
    3
    có nhiều ảnh đẹp quá, cảm ơn bác đã chia sẽ

  7. #127
    Tham gia
    15-02-2012
    Bài viết
    1,172
    Quote Được gửi bởi thong.ktb View Post
    có nhiều ảnh đẹp quá, cảm ơn bác đã chia sẽ
    Cảm ơn bác

    #130 (Trăng Hoa)


  8. #128
    Tham gia
    20-11-2015
    Bài viết
    51
    đời thường thật đẹp cám ơn bạn

  9. #129
    Tham gia
    15-02-2012
    Bài viết
    1,172
    #131 (Quấn Quýt)


  10. #130
    Tham gia
    01-12-2015
    Bài viết
    58
    e đi lang thang 1 mình
    [IMG]DSC00284 by Ngọc Dũng Trương, trên Flickr[/IMG]

Trang 13 / 15 Đầu tiênĐầu tiên ... 31112131415 Cuối cùngCuối cùng

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Tags for this Thread

Quy định

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •