Công nhận nikon ra hàng nhanh thiệt, chả bù cho canon tí nào,phải đợi tới cuối tháng mới có hàng 7d MII,chờ bài review 7d MII của bác apham xem thế nào.
Công nhận nikon ra hàng nhanh thiệt, chả bù cho canon tí nào,phải đợi tới cuối tháng mới có hàng 7d MII,chờ bài review 7d MII của bác apham xem thế nào.
Mình đang sài D600 thấy cũng ổn ổn, thích thì thích nhưng thấy nó cũng ko đáng để bỏ 45tr ra đổi mới. Nếu lên đời thì mình lên thẳng D810 luôn hoặc sang Df cũng ngon .
Df thì đẹp thiệt. Nhưng chỉ dùng cho ai có thời gian thảnh thơi để xoay văn mấy cái bánh xe đó thôi, em thấy nó rất khó control nhanh và tốt được
em cũng biết thế và em cũng thấy nó rất đẹp chứ em có chê gì nó đâu, Nhưng cái gì cũng có cái giá của nó cả. Df đa phần ng ta xử dụng chụp tĩnh vật hoắc phong cảnh chứ em chả thấy ai mang df đi chụp thể thao hay action cả vì cơ bản nó khó có thể cho ta thao tác nhanh đc. Nếu thích Máy đẹp để ngắm cho đã và chấp nhận sự bất tiên khó thao tác thì cứ chiến thôi hjhj. Em thì không chon Df vì em không muốn bị mất khoảnh khắc, vì đối với em máy ảnh là để ghi lại khoảnh khắc
trên D750 hẳn mọi người sẽ nhớ cái lỗ tròn tròn lắm đây
Đã quyết định bê 810 cho qua 750 để khỏi phải lăn tăn.
D cùi & Lens ghẻ, chủ yếu là niềm vui.
Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau
Cái màn hình lật xoay được ấy, đúng là tiện lợi trong nhiều hoàn cảnh thật Nhưng nó dễ mang lại cảm giác ko đc chắn chắn khi cứ lật r xoay như thế... :(
A @apham thấy nó sao ạ?
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)