Chào các bác !
Em là ông bố trẻ tuổi, với đam mê chụp ảnh (kể từ ngày có con) nên mỗi ngày, mỗi tuần, mỗi tháng những lúc thảnh thơi em lại lấy cái máy cùi + trình non ra để chụp bé Cành Cạch nhà em. Được theo dõi con khôn lớn từng ngày quả là là niềm hạnh phúc biết bao phải không các bác ?
Dưới đây là những bức ảnh em mới chụp về con gái, mong được chia sẻ với mọi người. Mong mọi người có nhưng nhận xét và chia sẻ những kinh nghiệm thêm để em có thể có những bức ảnh đẹp hơn.
Tháng thứ 5 kể từ ngày chào đợi của con gái
#01
#02
#03
#04
#05
\
p/s: Đây là nhừng lần đầu cầm máy nên còn lúng túng về bố cục và căn nét nên ảnh chưa được đẹp với lại em chưa biết về PTS (đang học). Hy vọng tháng sau sẽ có ảnh đẹp hơn !