Phê, có 1 chữ phê. Thèm, có 1 chữ thèm . Tiếp đi các bác ơi.
Em thích tấm biển vàng của bác TMT quá
Phê, có 1 chữ phê. Thèm, có 1 chữ thèm . Tiếp đi các bác ơi.
Em thích tấm biển vàng của bác TMT quá
Được sửa bởi phongtranvn lúc 08:40 PM ngày 15-04-2008
thích tấm Biển Vàng của anh Thông quá, hình đẹp thật anh ạ
Cũng như offline Đà Lạt Vừa rồi, offline Trà Vinh lần nàY cũng thật khó quên. NHất là cảm giác đầu tiên bước đến khu khách sạn, bước ra phía sau mảnh đất phía trước ruộng dưa, ngó lên trời à thấ muôn ngàn ì sao, cảm giác gió thổi VÀO da, VÀO tóc thật là thích.
Nhớ lúc nằm trên cỏ, cùng bác Hậu, bác The Kid, bác Roman, bác QuangBao ngửa mặt lên trời uống sương à hát karaoke mù.
Nhớ câu đàn của anh Phúc, giọng hát của anh Quang, chiếc Xe má của bác Emut, dáng chụp ảnh của bác Thông...Và cả gương mặt chá nắng của bác Liên à bác Giàu chạ từ Cần Thơ sang.
Nhớ "buổi tiệc" trứng của bác Phong, bác Thọ, đó cũng là lần đầu tiên gặp Nhân. ^^. Dĩ nhiên buổi chiều "trời cho" cảnh hoàng hôn Với chiếc cầu khỉ, solero đóng phin Với bác Hậu..^^
....
...
..
Nhớ mùi chiếc XE bon bon trong suốt chuến đi nữa..^^
..
.
Ghi lại khoảnh khắc 2 ngà ấY BẰNG 2 gh hình (jpeg) ẫn thấY chưa thõa lòng đó..
1.Không đợi bình minh
Với hình nàY , Các bác đừng đâm bố cục nhen, em thik như thế ạ
2. Giăng lưới sớm
3. Đồng hành
4. Bác ngư dân
đâm nhé. ^^ E hèm, lần đầu chụp landscape đóa.
Được sửa bởi Solero lúc 10:12 PM ngày 15-04-2008
Được sửa bởi huynhphuchau lúc 10:11 PM ngày 15-04-2008
@ Bác Hậu: Ý là đâm em điiiiiii..^^
Choáng !!!! chóng mặt quá !!!! Má ơi !!;;;;;;;;;;
anh Biengioi : nguời ta kiu đâm hình mừh anh hehehe. anh đâm Solero cái đi anh
Trời !!!Xúi dại không hè!!!
Ảnh của Nhân và bác Hậu đẹp quá. Solero lên tay dzữ hen ... ^_^
ảnh số 4 của Solero đẹp lắm, mới lần đầu chụp như vậy thì tốt quá. TFS
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)