Trang 1 / 2 12 Cuối cùngCuối cùng
Hiển thị kết quả từ 1 đến 10 / 12

Chủ đề: Nikon Kodak DCS 620 DCS620C - khó chiều nhưng vẫn xao xuyến và yêu

  1. #1
    Tham gia
    17-12-2008
    Location
    Sydney
    Bài viết
    978

    Nikon Kodak DCS 620 DCS620C - khó chiều nhưng vẫn xao xuyến và yêu

    Đã lâu không có thời gian dợt lại một số món đồ. Hôm nay tình cờ lấy một vài món ra thử và cảm xúc lại dâng trào. Xin đặt gạch một viên nhỏ để giới thiệu một chút ít về quá khứ đã qua của một sản phẩm của một trong những tên tuổi lớn mà giờ đã không còn là chính mình. Kodak.
    Và sản phẩm ngày hôm nay tôi muốn mạn đàm là Nikon Kodak DCS 620 (hay còn gọi là DCS620C), một thân máy dành cho Nikon với sự kết hợp giữa Film Nikon F5 body + công nghệ digital Kodak DCS thời đó.

    1. Giới thiệu chung

    Nikon Kodak DCS 620 được xếp hạng thế hệ thứ năm trong dòng Digital camera for Nikon, ra đời 1999 và tới giờ vẫn còn được Dpreview ưu ái giữ nguyên bài review của họ từ thời điểm đó. Là sản phẩm trong dòng DCS 6xx, nó còn có ba người anh em khác là DCS620x, DCS 660 và DCS 660M – phiên bản Monochrome với số lượng cực kỳ giới hạn. DCS 620 được sản xuất cho thể thao, các đòi hỏi về chụp tốc độ nhanh, và nói chung là các thể loại tổng hợp.


    DCS 620 được trang bị cảm biến CCD 2mpx – vâng, 2mpx – 1728 x 1152 và ISO 200-1600 với focal length là 1.6x – nhiều hơn so với body DX bây giờ của Nikon, vì vậy sẽ rất có lợi cho bác nào muốn chụp xa.

    DCS 620 có thể sử dụng tất cả các loại ống Nikon AF, AF-D, AF-I, và AF-S. Thêm vào đó các ống AI-S cũng hoạt động bình thường. Tóm lại, nó hoạt động không khác gì anh Nikon F5 về cơ cấu ngàm ống. Kể cả các đời ống AF-S VR đời sau cũng hoạt động tốt.

    DCS620 hoạt động với pin 7.2V mà có thể dùng chung cho tất cả các dòng 6xx, 7xx về sau. Pin không được bền cho lắm có lẽ do đã lâu. Dù sao thì hiện giờ bạn hoàn toàn có thể mua pin mới hoặc tự làm lại pin để chơi lâu dài.

    Với kích cỡ như một chiếc bánh chưng dài và nặng "chỉ có 1580g" (gồm pin), bạn sẽ bất chợt nhận ra mình khỏe như thế nào nếu cầm body này với một ống Nikon hạng high end như 24-70mm hoặc 70-200mm. Hãy vui lòng quên việc treo body này với những ống kể trên vào cổ và đi tung tăng trừ khi bạn muốn đi massage hoặc gặp bác sỹ ngay sau buổi chụp. Tôi thấy dường như vị trí hợp lý nhất sẽ là treo bên cạnh vai hoặc cho vào balo khi phải di chuyển.
    Với tốc độ lên tới 3.5/s và có thể chụp liên tục 12 ảnh, quả thật bạn sẽ thấy nó thực sự rất nhanh… ở năm 1999. Cũng đừng lo, ngay cả D800 mà tôi chụp so sánh với em DCS620 đây cũng chỉ có 5pps thôi mà.

    Giá nguyên bản của DCS620 vào cỡ $10k - $11k (USD) và sau đó giảm tới khoảng $8k vào năm 2000 để chọi với Nikon D1 body.



    Điểm đặc biệt của DCS620 là nó có thể dùng tới 2x PCMCIA card. Thời gian đầu Kodak chỉ xuất xưởng với 1 khe cắm dùng được nhưng sau đó bản firmware cập nhật cho phép dùng cả hai khe. Thử nghiệm có thể dùng trực tiếp cả hai khe cắm cùng 1 lúc, nhưng có vẻ body khá kén thẻ. Tôi chỉ có thể dùng được hai chiếc là Sony 133x 20mb/s 2Gb và RiDATA Pro-2 80x 2gb card. Ngoài ra có rất nhiều Sandisk Ultra hoặc Extreme, Kingston, Lexar với các nhóm dung lượng lớn nhỏ đều bị báo Invalid Format Card.



    Với mục đích có một body trong tình trạng làm việc ngon lành, tôi phát hiện ra điều đó khá là khó khăn với dòng này vì body thứ nhất tôi mua luôn có thông báo "Seems to work" khi khởi động, tự chụp một phát ngay sau đó, và phải đợi cỡ 40 giây - đếm chính xác từ 1 tới 40 theo giây là được - mới chụp được 1 shot, sau đó lại chờ tiếp 40s. Mua body thứ hai tưởng sẽ sửa lỗi được, hóa ra cái thứ hai vẫn bị người bán lừa - USA seller luôn nhé. Nó bảo hàng ngon, về nhà nhét pin và thẻ vào vẫn đọc được nhưng cứ chụp thì nó báo không chụp được vì low battery, thay các loại battery đều lỗi đó. Vì thế bài viết này là dựa trên body thứ nhất vẫn hoạt động được, và đồng thời rèn tính kiên nhẫn thôi rồi. * Vì thế nếu bác nào định sưu tầm em DCS620 này cũng nên hết sức cẩn thận nếu phải mua hàng overseas*

    Theo như hình ảnh ở màn phụ LCD, body đã chụp được 8920 shot, thẻ nhớ 1 có thể chụp thêm 598 kiểu với thẻ 2Gb


    2. So sánh DCS 620 với một vài body khác

    2.1. Indoor

    Một cuộc chạm trán nhỏ diễn ra giữa 3 đối thủ từ các thế hệ khác nhau và các dòng máy khác nhau bao gồm Kodak DCS620, Panasonic GF3 với ống Panasonic 14-42mm, Nikon D90. Sử dụng chung ống 50mm AF-D f/1.8 trên cả hai body có F-mount,còn GF3 thì chụp ở 42mm. Các body F-mount đều đặt ở chế độ standard với ISO 400 và Auto White Balance. Điều kiện chụp trong phòng làm việc với ánh sáng trắng trên nóc phòng, có hỗ trợ tripod kê nhưng không gắn trực tiếp lên tripod mà chỉ sử dụng để kê tay và body.

    1. Ảnh xuất từ máy, chỉ qua PS để crop lại đúng khuôn chung của ảnh Kodak DCS620.



    2. Crop 200% của ảnh DCS620, 100% với GF3 và D90


    3. Ảnh có sử dụng Auto levels của PS (duy nhất tính năng này) áp dụng cho tất cả các ảnh từ 3 máy -> và ngay lập tức thấy sự khác biệt


    4. Crop 200% của ảnh DCS620, 100% với GF3 và D90 với ảnh có sử dụng Auto levels


    2.2. Ngoài trời
    Do điều kiện kỹ thuật nên D90 không thể tham gia, vì vậy cuộc chiến diễn ra giữa DCS620 – GF3 – Nikon D2xs. ISO 400. Dùng ống 50mm f/1.8 AFD đặt ở khẩu f/5.6 trên body F-mount và vẫn 42mm ở trên GF3 với chế độ Auto. Chụp tay không sử dụng tripod.





    Và thêm một ảnh của DCS620 với 180mm AF f/2.8 Nikon – thật may mắn là hai bạn chim này chịu khó đỗ chơi trong gần 1 phút.



    Ảnh với Nikon 35mm f/2.0 AIS chụp ở f/8. ISO 400. Ảnh nguyên dạng “As shot” ở PS.




    4. Một số kết luận:

    - Với điều kiện chụp indoor dưới ánh sáng control / hoặc ánh sáng yếu, khả năng hiển thị màu và độ nét của DCS620 thật sự đáng nể. Mặc dù ảnh nguyên bản không thể hiện khả năng cân bằng trắng tốt và thực sự thì hiển thị màu không chuẩn nhưng về độ nét không có sự thua kém lớn nào so với hai hậu bối, đặc biệt nếu ta để ý kích cỡ ảnh của DCS620 chỉ là 2mpx trong khi GF3 là 14mpx và D90 là 10.2 mpx. Tuy vậy kể cả ở 200% phóng đại thì ảnh của DCS620 vẫn hoàn toàn không hổ thẹn khi so cạnh với 100% zoom của hai đối thủ còn lại.

    Chỉ cần một lệnh Auto Levels thì ảnh của DCS620 cho một khuôn mặt hoàn toàn mới với mức độ chuẩn của màu tới gần như thật và rất giống với GF3 (mặc dù vẫn thua kém D90 chút xíu). Tuy nhiên màu sắc hiển thị trung tính, không gắt tương phản như – tương tự với GF3 - so với kiểu nịnh màu của Nikon D90.
    - Trong điều kiện chụp outdoor dưới ánh sáng mặt trời mạnh, khả năng kiểm soát cân bằng trắng và ánh sáng của DCS620 thể hiện sự thua kém rõ rệt so với hai đối thủ. Ảnh bị mất chi tiết hoặc bị bệt màu, thiếu sáng. Rất khó căn chỉnh lại trong PS và vẫn không thể so với hai máy kia.
    - Tuy vậy, khi sử dụng ống fix AIS 35mm f/2 với khẩu giảm tới f/8 thì ảnh cho ra tốt hơn rất nhiều tại cùng vị trí chụp. Còn khi chụp trên ống tele 180mm fix thì kết quả cũng rất tốt.
    - Ống AIS trên máy không hiển thị khẩu, vì thế tự đo sáng bằng niềm tin.
    - Về cơ bản, DCS620 cho ra ảnh nguyên gốc thường bị thiếu sáng, không khó để bù lại trong PS hoặc phần mềm xử lý.
    - Với chất lượng ảnh rất ấn tượng như thế này, DCS620 hoàn toàn có thể đáp ứng những tiêu chí sau của người sử dụng tại thời điểm 2014 – 15 năm sau khi em nó ra đời:
    + Sưu tầm
    + Chụp ảnh lưu niệm và in ảnh khổ nhỏ.
    + Chụp ảnh chơi upload lên FB, youtube…
    + Rèn sức khỏe (cẩn thận chấn thương cổ hoặc vai nếu đeo cùng ống high – end trong thời gian hàng giờ)
    + Rèn tính kiên nhẫn: tất cả các ảnh chụp ra đều ở dạng TIFF, mặc dù file rất nhỏ (ít hơn 2mb) nhưng luôn phải dùng PS (hoặc phần mềm tương tự) để trích xuất thành JPEG.

    * Một số lưu ý khi mua máy này hiện nay:
    + Tỷ lệ hỏng rất cao, vì thế nên mua local, hoặc có thể gửi trả dễ dàng.
    + Pin chụp tốt có thể đạt cỡ 100 – 150 shots với điều kiện không xem ảnh lại sau khi chụp và trời không quá lạnh / quá nóng. Dù sao pin mua mới (pin for) cũng rẻ vào cỡ $30.

    * Behind the scene:
    Tình huống funny nhất là khi tôi thử setup ở chế độ chụp CH high speed và đợi đủ thời gian máy thấy đủ hứng thú – đếm từ 1 tới 40 giây - để chụp rồi bấm cái bụp. Sau đó máy cứ tự động chụp liên tục không ngừng nghỉ như súng AK. Một lúc sau sợ hỏng tôi phải tháo pin và restart để chụp tiếp.

    Chúc cả nhà vui vẻ và hẹn gặp ở bài viết khác
    Được sửa bởi vqscorpions lúc 09:38 PM ngày 21-09-2014
    Eyes seeing, heart shooting


    http://enter-nikon.blogspot.com

  2. #2
    Tham gia
    06-06-2007
    Bài viết
    322
    Lâu lâu đọc được bài review hàng cổ, cám ơn bác bọ cạp. Chờ phần tiếp theo của bác.
    Phen này em quyết đi buôn lậu
    Để kiếm đôla đổi body

  3. #3
    Tham gia
    18-09-2009
    Bài viết
    1,991
    đã xem nhiều bài của bác, mình thích cách review - chân thực + nhiều thông tin từ khía cạnh kinh nghiệm của 1 người sử dụng
    không mang hơi hướng marketing/ cóp nhặt trên mạng hoặc thông số kỹ thuật thuần túy

    chờ xem tiếp!

  4. #4
    Tham gia
    11-01-2013
    Location
    HCM
    Bài viết
    267
    Cách đây và tuần sếp có nhờ mình chụp hình dùm, rất ngạc nhiên khi sếp dua cái máy " kodak" và chỉ là máy compac xài pin AA nữa chứ. Ngạc nhiên cái nữa là về xem thấy chất hình khá tốt. Kodak đúng là tên tuổi lớn 1 thời. Con canon "7 chấm" mua cách đây chục năm giờ chup rồi xem nhìn muốn xỉu

  5. #5
    Tham gia
    17-12-2008
    Location
    Sydney
    Bài viết
    978
    Cảm ơn các bác đã ghé đọc topic, e sẽ cố gắng hoàn thành vào tuần tới vì bận rộn quá :D

    @linhKB: bác có thể xem photo so sánh giữa vài body ở trên đã cập nhật và hoàn toàn có thể hiểu vì sao bác ngạc nhiên với cái PnS của Kodak. Em sẽ đưa các kết luận khi kết thúc bài, nhưng rõ ràng là với máy cách đây 15 năm và chỉ có 2mpx, chất lượng hoàn toàn làm em kinh ngạc.
    Eyes seeing, heart shooting


    http://enter-nikon.blogspot.com

  6. #6
    Tham gia
    17-12-2008
    Location
    Sydney
    Bài viết
    978
    Bài viết cho topic đã hoàn thành. Chúc cả nhà vui vẻ sau cuối tuần và hăng say vào tuần mới :D
    Eyes seeing, heart shooting


    http://enter-nikon.blogspot.com

  7. #7
    Tham gia
    17-12-2008
    Location
    Sydney
    Bài viết
    978
    Quote Được gửi bởi daithinhphat View Post
    ước gì có tiền để tuyển 1 em nhỉ ~~
    DCS620 là dòng máy không quá cũ và cũng không quá hiếm, bác có thể đấu giá hoặc mua trực tiếp trên mạng 1 chiếc như thế này vào tầm $300 USD + tiền shipping bao gồm nguyên hộp và accessories. Nếu chỉ có body không thì rẻ hơn nhưng riêng bộ xạc của máy này người ta thường bán rời hơn $100
    Được sửa bởi vqscorpions lúc 05:35 AM ngày 25-09-2014
    Eyes seeing, heart shooting


    http://enter-nikon.blogspot.com

  8. #8
    Tham gia
    23-06-2012
    Bài viết
    1,088
    E có cái DCS660, nhưng lười chưa dùng vì vẫn đang thích cái E3 và chưa có thời gian, để mai e chụp rồi up ảnh vô chung vui cùng bác :D

  9. #9
    Tham gia
    28-01-2005
    Location
    HCMC, Vietnam
    Bài viết
    30,985
    Em có con Nikon N90s kèm theo digital back Kodak đời ơ kìa, chắc phải mang ra lau chùi rồi chụp theo phòng trào bác chủ đã tạo ra, hehe.
    Mà cái back của mình vẫn hoạt động nhưng dùng ổ cứng dạng mini disc và giao tiếp SCSI nên lấy ảnh ra khó quá.
    Được sửa bởi apham lúc 03:40 PM ngày 25-09-2014
    Phạm An Dương
    Whatever has been done, can be outdone.

  10. #10
    Tham gia
    17-12-2008
    Location
    Sydney
    Bài viết
    978
    Quote Được gửi bởi Shoji Ban View Post
    E có cái DCS660, nhưng lười chưa dùng vì vẫn đang thích cái E3 và chưa có thời gian, để mai e chụp rồi up ảnh vô chung vui cùng bác :D
    E thì có DCS660 nhưng không có E3 như bác. Hôm tới em sẽ có bài về DCS660, lúc đó mời bác cùng chia sẻ ảnh cho vui.

    Quote Được gửi bởi apham View Post
    Em có con Nikon N90s kèm theo digital back Kodak đời ơ kìa, chắc phải mang ra lau chùi rồi chụp theo phòng trào bác chủ đã tạo ra, hehe.
    Mà cái back của mình vẫn hoạt động nhưng dùng ổ cứng dạng mini disc và giao tiếp SCSI nên lấy ảnh ra khó quá.
    Cái body của bác là loại khá hiếm rồi đó, nếu e ko nhầm thì body của bác là Kodak DCS 410/ hoặc 420, bác xem kỹ số series và tên em nó ở dưới đáy đi, biết đâu bác đang cầm 1 em hàng rất hiếm như là phiên bản IR hoặc MI (Monochrome) của series này thì có giá cao đó bác :D.:15, hoặc đơn giản là phiên bản C thôi cũng có giá rồi.

    Tuy nhiên, nếu bác để bụi thời gian lâu rồi, em chỉ sợ em nó giận bác không yêu thương mà bỏ đi thôi đóa - dễ thấy nhất là pin hay bị teo của dòng máy này sau chục năm

    Nếu đúng là DCS410/420 thì nó hoàn toàn có thể giao tiếp với PCMCIA và thẻ nhớ CF đời cũ bác ạ chứ không nhất thiết phải dùng cái ổ cứng mini đời Napoleon của nó đi kèm máy hay SCSI đâu. Nhưng phải dùng thủ thuật tí chút mới lấy được ảnh của nó ra xem.

    Xong rồi bác đợi hôm nào em viết bài về cái DCS410/420 thì bác vào cùng vui nhé :D
    Được sửa bởi vqscorpions lúc 07:34 PM ngày 25-09-2014
    Eyes seeing, heart shooting


    http://enter-nikon.blogspot.com

Trang 1 / 2 12 Cuối cùngCuối cùng

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quy định

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •