Vở múa đương đại Sương sớm là câu chuyện về đời sống làng quê VN do đạo diễn sân khấu Tấn Lộc cùng biên đạo Ngọc Anh, Ngọc Khải và Thanh Phương dàn dựng, từng được đón nhận nồng nhiệt vào năm 2011 và 2012. Kể từ tháng 9 này, vở múa Sương sớm sẽ được giới thiệu lại trong một diện mạo mới cùng phần nhạc sống của đạo diễn âm nhạc Nhất Lý.
Nhân dịp vở diễn ra mắt diện mạo mới lần đầu ngày 15/9 em cũng bon chen đi xem và có một vài tấm ảnh còi gửi đến các bác. Ai xem múa đương đại rồi cũng biết ánh sáng sân khấu rất yếu, tiện cho mắt người xem hơn là máy ảnh . Em chụp với máy ảnh mirrorless Samsung NX30 nên điều kiện chụp càng ngặt nghèo hơn, các bác chém nhẹ tay . Để tiện chụp em fix ISO 1600 rồi manual tốc và khẩu tuỳ tình huống, lấy nét em cũng manual luôn. Được cái là hệ thống lấy nét tay trên Samsung NX khá hay với peak focus và phóng đại ảnh (xin lỗi em nhà quê ít dùng mirrorless khác nên k biết mấy dòng đó có như vậy không) nên việc lấy nét cũng không vất vả lắm :-)
Vui như trẩy hội trên cánh đồng quê buổi sớm :D