Như đã nói ở trên Vui chơi là chính, ăn nhậu là mười, săn art thì vô tư!
Chúng em đến Trà Vinh từ nhiều hướng. Đòan quân từ Saigon do Trungnguyen Giáo chủ cầm đầu xuất phát trên 1 chiếc xe 15 chổ, 13g chiều thứ 7 thẳng tiến về Trà Vinh. Em may mắn sắp xếp được công việc cơ quan nên từ Châu Đốc leo lên xe tiến về cầu Mỹ Thuận, em tháp tùng với đoàn quân SG. Em Nhan và mẫu(!) chở nhau bằng xe máy phóng hết ga từ Kiên Giang lên cho kịp giờ họp mặt. Zaik đi bằng xe máy đến trước , tranh thủ cùng Minh Thông và Daoquang ra Ba Động để chuẩn bị cho anh em và tranh thủ bắn tỉa vì nắng chiều quá đẹp!
Cả đoàn đến Trà Vinh gần 5 giờ chiều được bác Tienphongsigma và anh ThoNguyen đưa đến quá lẫu bò họp mặt.
1-
2- Solero đang biểu diễn "lắc trứng bằng 2 tay" thật đêu luyện::11:
Sau khi làm hết một số chai Xuân Thạnh, cả đoàn trực chỉ tiến về Ba Động nơi có anh Hưởng, Emut anh Phúc đang chờ anh em hội ngô!
Chúng em nghỉ đêm tại Resort Bưu Điện Trà Vinh. Các em được bố trí trong những căn biệt thư xinh xắn cạnh bờ biển. TỐi đó là một buổi ăn nhậu ca hát vui vẻ cạnh bãi biển với tiếng sóng vỗ rì rầm, những tiếng hát, tiếng cười vang lên suốt đêm không ngớt !
3-
4-
5-
Nhậu nhẹt ca hát đến cạn hết cả mấy chai Xuân thanh mà anh em không muốn về ngủ. Nhưng vì sáng mai phải dậy sớm để săn art nên các bác phải bịnh rịn chia tay !
6-Bác Emut lên xe máy về nhà, Bác Thekids đưa Solero về phòng, trong khi Roman lầm lũi một mình![]()
Không khí buổi tối ở Ba Động thật dể chịu! Mầu trời được ánh trăng đầu mùa soi sáng hiện lên những đám mây và những vì sao lấp lánh thật là đẹp ! Những cành cây xào xạc, tiếng sóng vỗ rì rầm, những cơn gió mát rượi của biển khiến mọi người không sao ngủ được.
Thế là B.A.B.O và Tí-phá lôi máy phim ra chụp cảnh bầu trời Ba Động về đêm.
Còn bác Thekids, Quangbao, Huynhphuchau, Roman và Solero nằm ngữa trên thảm cỏ cùng ngắm sao trời và thay nhau hát những bài tình ca bất hủ.
Ôi! những mệt mõi, lo lắng , những vướng bận của cuộc sống như tan biến. Cảm giác trong lòng thật thư thái dễ chịu.
Một buổi tối đầy ấp tình cảm và niềm hạnh phúc!![]()