[QUOTE=nguoi ko co may;3233969]Chúng tôi đến hơi trể trân chiến đă chấm dứt ở hiêp 1 và trân chiến thứ 2 sắp băt đau moi ngưoi trong xe rất im lăng ko riêng gì xe bon tôi có khoảng hơn 40 xe đâu doc theo dòng sông cạn này điều im lặng trong xe chỉ nghe tiếng màng chập của camera kêu liên tục lâu lâu lai nghe tiếng nguòi noi OMG!1!!!!!! OMG !!!!!
Em kết tấm này nhứt
Đọc và xem những gì bác viết và úp lên đây làm lưởi em ra mồ hôi ước hết bàn phiếm ước gì em được như bác là một chuyến Africa
Tiếc là ở VN không có khu bảo tồn nào có dịch vụ ngồi xe săn ảnh động vật như vậy nhỉ. Nếu em đến Cúc Phương thì có cơ hội săn ảnh động vật hoang dã ở đó không nhỉ? Từ nhà em đến Cúc phương cần lái xe >200km nên đang cân nhắc, ngộ nhỡ đến đó ko chụp được gì thì phí công
Đi Kenya săn ảnh thì chắc phải tốn cỡ 50-70 triệu 1 người, nhưng mấy tour này chắc chỉ có bán cho các công ty chứ không có tour ghép vì ít người đi
EO0V1531 by nguoi ko co may, on Flickr
EO0V1609 by nguoi ko co may, on Flickr
EO0V1584 by nguoi ko co may, on Flickr
Người đi một nửa hồn tôi mất .
Một nửa hồn kia đứng chửi thề .
Cám ơn Bác Khải và bác Jose nguyen đả xem và đông vien
@ nguỵenjose Nêu đi thi đâu có ướt keyboard hâhhahhaha nói chứ 2 Tuần thi hoi lâu cho Bác
Người đi một nửa hồn tôi mất .
Một nửa hồn kia đứng chửi thề .
Vẫn lót dép ngồi chờ xem những hình ảnh sống độgn của bác NKCM đây.
Chúc mừng bác có được những tấm ảnh thật ngoạn mục.
ASAV
Cám ơn bác chủ rất nhiều về những tấm hình tuyệt vời!!!
Người xem tuy nhiên vẫn không thể bằng người chụp với những cảm giác live vào những khoảnh khắc này được phải không bác NKCM? Nếu được mình xin bác vài dòng về cảm giác .... sung sướng lúc chụp này được không?!?!
Dẫu sao cũng tks bác thật nhiều.
Như tôi đả nói từ đầu cưa topic vẩn co dư âm của chuyến đi này
về cảm giác cho bo ảnh Sư tử đánh với cá xấu này đó là niềm mơ ước của tất cả các photographer ko chỉ riêng mình tôi
phut giây chưng kiến cảnh này rất la hồi hôp và mừng rở khi khoảng 20 shot đầu tiên tôi phải liếc mắt xem lai sơ bi de sáng vì đang chup chổ khác chay lai điểm này không có thồi gian để điều chỉnh quang trong la tôi mơ hết khẩu nên chup dể bi out net
sao khi chiup xong bô ảnh này cảm giác luc đo thât sung sương và cám ơn trên đả cho tôi chưng kiên va chup đuoc nhửng khoảng khắc Hiếm có này , chỉ muôn về lai cai Lodge để đưa vào máy
tiếc răng trong đoàn thi chỉ có xe tôi là chup đươc nên niềm hanh phúc đo giư lai cho đen 2 ngày sao moi share hêt cùng đoàn vì minh ko muốn mây người kia ko đuoc vui
Sao khi về lai lodge đauw vào computer kiểm tra lai thi hình anh tôt đat đươc ý muôn va nhửng khoảng khác thì ko uông cho 1 chuyến đi với thòi gian và tiền bác mình bỏ ra + vơi công sức nửa thi quá đủ tôi ko đòi hỏi gì nửa
Người đi một nửa hồn tôi mất .
Một nửa hồn kia đứng chửi thề .
Nu hôn thần chết
EO0V1438 by nguoi ko co may, on Flickr
trưc chiến
EO0V1457 by nguoi ko co may, on Flickr
Người đi một nửa hồn tôi mất .
Một nửa hồn kia đứng chửi thề .
There are currently 2 users browsing this thread. (0 members and 2 guests)