EO0V3069 by nguoi ko co may, on Flickr
EO0V3045 by nguoi ko co may, on Flickr
EO0V2132 by nguoi ko co may, on Flickr
EO0V0211 by nguoi ko co may, on Flickr
EO0V3069 by nguoi ko co may, on Flickr
EO0V3045 by nguoi ko co may, on Flickr
EO0V2132 by nguoi ko co may, on Flickr
EO0V0211 by nguoi ko co may, on Flickr
Người đi một nửa hồn tôi mất .
Một nửa hồn kia đứng chửi thề .
Các bạn khác quan tâm đang theo dõi topic
1. Mình xin giải thích ngắn gọn, vì nếu không nói, có thể các bạn khác chưa hiểu tại sao topic này lại được pinned luôn luôn nằm ở trang một từ nay trở đi.
2. Hôm kia thì mình tình cờ thấy anh chủ post chỉ một hai hình trong box Canon theo các topic ống kính, mình nhận ra là cần phải có một topic riêng cho nên mình có xin anh chủ dành thời gian mở ra topic riêng và ngoài việc post hình thì kể chuyện chuyến đi cho các bạn nghe. Nếu không có chuyện kể, các bạn sẽ không thể hình dung ra được sự khó khăn và tốn kém anh chủ phải bỏ ra chỉ vì đam mê ảnh wildlife. Vừa phải đi một chặng đường rất ra và phải mang vác nặng trong khi không phải là professional.
3. Topic được pin lên và sẽ có bài viết trong trang chủ của forum là một phần của forum để cám ơn và biết ơn những gì anh chủ topic đã tạo ra với forum với một chủ đề như trên. Nó thể hiện việc anh đã làm là rất đặc biệt.
4. Mong rằng sau khi anh thấy được sự quan tâm của mọi người anh sẽ có động lực mới và tiếp tục tìm kiếm những ảnh wildlife khác phục vụ cho chúng ta. Nếu không thì phải nói mấy ống dài của anh từ 200, 400 đến 600 thật là uổng phí nó sẽ buồn khi không chụp được những tấm ảnh như trên.
Cám ơn Nikonian2006 đả support tôi cho cái topic này để tiếp tuc cuocc hành trinh o Nakuru
Drving cả ngày nơi đây ko có gì cả tất cả chi găp đươc Khỉ Bamboo ưhoite rino ngưa rằn và vài con chim và 1 chú Sư tử goài ra ko có gì cae , buôn chán có hỏi tài xế vì sao , Li do là vi năm rôi nơi đây ngâp lut nên đông vât đả bỏ đi hết luôn cả Hồng hac flamingo điêu bỏ đi
noi đay thời tiết tốt mưa nhieu ko khô cằn như ở Samburu
sao khi chay cả buôi chưa chung tôi ghe chổ nghỉ để ăn trưa ,KS có Bõ cho chúng tôi phần ăn chua là Bánh mí va Nuóc uông
vừa ngồi xuông mở hop ra thi Bi ngay chú Khỉ bay đên giưt nguyên phân đồ ăn trưa của minh hâhhah thê la nhin đói
đây la tên giưt đò ăn của mình
EO0V2495 by nguoi ko co may, on Flickr
giưt đồ ăn mình xong hán con quay lai gầm gừ mình vì chê đồ ăn ít quá kakkkakka
EO0V2478 by nguoi ko co may, on Flickr
Được sửa bởi nguoi ko co may lúc 10:48 PM ngày 17-09-2014
Người đi một nửa hồn tôi mất .
Một nửa hồn kia đứng chửi thề .
tiếp tuc nhửng hình ảnh chup o Nakuru
EO0V2322 by nguoi ko co may, on Flickr
Đay là ngưa rằn Đen viền trắng khác vơi con Ngưa ràn ở mây trang đầu
EO0V2302 by nguoi ko co may, on Flickr
EO0V2381 by nguoi ko co may, on Flickr
EO0V2914 by nguoi ko co may, on Flickr
EO0V2342 by nguoi ko co may, on Flickr
EO0V2330 by nguoi ko co may, on Flickr
White Rino Tê Giác Tráng
EO0V2308 by nguoi ko co may, on Flickr
Baboon
EO0V2391 by nguoi ko co may, on Flickr
EO0V2142 by nguoi ko co may, on Flickr
EO0V3555 by nguoi ko co may, on Flickr
Sao khi nguyen cả ngày không có gì mới cả thế là cả đoàn kéo nhau về lai KS ăn tôi chuẩn bii đồ đac để di chuyển đên lake Navivahsa
cho ngày mai
Người đi một nửa hồn tôi mất .
Một nửa hồn kia đứng chửi thề .
lake Navivahsa 1 trong 2 điểm chung tôi chup o đây chung tôi đến đây buổi sáng noi đay di theo tour dich vu cho 2h lai thuỳen la 25usd cho 1 nguòi , chung tôi thi di theo the laoi photography muốn 4 h cho thuyền mổi thuyên 3 nguòi đăt mua thêm cá để làm moòi cho pelican và cho Africa fish eagle , thải xuông sông dể chup hình pelican ăn cá và Africa fish eagle bay xuông bắt cá
EO0V4274 by nguoi ko co may, on Flickr
pelican3 by nguoi ko co may, on Flickr
pelican4 by nguoi ko co may, on Flickr
pelican1 by nguoi ko co may, on Flickr
pelican by nguoi ko co may, on Flickr
King fisher by nguoi ko co may, on Flickr
_D9A2164 by nguoi ko co may, on Flickr
Người đi một nửa hồn tôi mất .
Một nửa hồn kia đứng chửi thề .
Ngày nào em cũng vào xem topic này để xem hình mới. Bác chủ có chuyến đi để đời, safari là vùng đất mà các nhà nhiếp ảnh hoang dã đều mơ ước đặt chân đến, mà sao với em xa vời quá, hic hic...
Phạm An Dương
Whatever has been done, can be outdone.
Ảnh đẹp và kỳ công quá bác nguoi ko co may ơi. Em xem một lèo topic này, đọc từng chữ luôn. Cám ơn bác đã chia sẻ! Xong rồi em lại qua facebook của chị Hà xem tiếp nữa chứ hi hi hi...
Cám ơn Bác Apham và Linh nhu khoa vào xem va support cái topic này
đi cả buôi 4h trên ghe máy chẳng chup gì đuoc nhiều cả cái chup là Con Africa eagle fisher chup lao xuoong băt cá mà không đươc, bơ tien ra mua cá ném cho nó mà nó chẳng them ngó ngàng tới ., đâu tuôt trên cây cao, sao 4h trên ghe thì trời đả trưa nắng trên đỉnh đàu thế là cả bon kéo về lai KS ăn trưa và nghỉ ngơi 4 giờ chiều sẻ đi ra đia điểm khác chup Flamingo .Đén giở thi tròi mưa như vư bảo nhưng cả bon vẩn cứ đi hi vong đến đó thi trời se tăn mưa , gần đến nơi thi mưa vẩn rối manh , thế là Anh Tâm lê thông báo cho xe chúng tôi biết là huỷ bỏ vì đến đo xe ko vào đuóc vì đuòng ngâp nước và đi ra khỏi xe cung ko đuoc thế la tất cả quay đầu xe trở vê KS , vê đến KS troi vẩn mưa cho đến tôí , . thế lá chúng tôi sưa soan cho ngày 1 cuoc hành trính dai 6giờ lái xe để đên Đia điêm cuôi cùng mà chung tôi ở lai đó cho đến 5 ngáy săn bắn Masai Mara park này rất to và rông Khu vưc nay giáp ranh giửa 2 nước Kenya và nước Tanzania. nếu muôn qua bên Tanzania. đến Biên giới Du khach đóng tiền 50 Usd cho 1 nguòi lấy Visa tai chổ , chúng tôi có đen đó nhưng ko qua vì thú bên đó điều qua bên này nhiêu vi thòi tiết bên nay có núo vao mùa mưa con bên Tanzania. bát đầu han hán do đó đong vât nó băn đau di chiuỷen vê Kenya sao vài thang thi no di chuyển đến chổ khác , , do đo Anh Tâm le noi muốn Chup ỏ Tanzania. thi phải đi tháng khác noi đay no hoang dả hơn và đi chup hinh rất cưc hơn là ben Kenya chổ ăn và ở ko có đây đủ và thoai mái như ơ Kenya
Người đi một nửa hồn tôi mất .
Một nửa hồn kia đứng chửi thề .
Đây là cái Liều của tôi ngủ cho 5 đêm , phòng tưam đièu năm trong đó
HT-Africa Trip-G1X_0013 by nguoi ko co may, on Flickr
Nôi đay là chổ tán dóc uống Caf phe
HT-Africa Trip-G1X_0005 by nguoi ko co may, on Flickr
HT-Africa Trip-G1X_0006 by nguoi ko co may, on Flickr
Nhửng hình ảnh nay do Chi Hà ghi lai nhửng Ki niêm
mấy ngày ăn đồ ăn Kenya them Mì gói qua may co nguoi nmang Mì gói kêu đàu bếp nau Mì goi cả Nhom ăn ngon lành
HT-Africa Trip-G1X_0021 by nguoi ko co may, on Flickr
HT-Africa Trip-G1X_0025 by nguoi ko co may, on Flickr
Kiểm tra Hình
HT-Africa Trip-G1X_0051 by nguoi ko co may, on Flickr
HT-Africa Trip-G1X_0053 by nguoi ko co may, on Flickr
HT-Africa Trip-G1X_0028 by nguoi ko co may, on Flickr
Người đi một nửa hồn tôi mất .
Một nửa hồn kia đứng chửi thề .
Ngaỳ đầu tiên chung tôi đen MASAI MARA chúng tôi thu hoach rất nhiêu
Wildebeest Chup paining
_D9A2313 by nguoi ko co may, on Flickr
_D9A2316 by nguoi ko co may, on Flickr
Black-backed jackal
Black-backed jackal 1 by nguoi ko co may, on Flickr
EO0V9637 by nguoi ko co may, on Flickr
EO0V9619 by nguoi ko co may, on Flickr
EO0V9570 by nguoi ko co may, on Flickr
Người đi một nửa hồn tôi mất .
Một nửa hồn kia đứng chửi thề .
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)