IS , VR , VC gì cũng một thứ. Tiếng việt ta gọi nôm na là chống rung.
Từ khi ngày biết đến Olympus E-100 RS đến giờ, tính năng bắt buộc phải có trên camera đối với tui là IS. Chả biết hồi nhỏ đã gậm tổng cộng bao nhiêu cái chân gà, chỉ biết là lớn lên thì cái tật run tay có từ hồi nào hổng biết. Cầm tay con gái mà hơi run tay một tí thì chẳng sao hết, nhưng cầm cái camera mà tay không vững thì chán lắm ! Nhiều khi nghĩ lại thấy mình cũng thật là may, lọ mọ chơi máy ảnh được chưa bao lâu thì người ta đã phát minh ra IS chứ nếu không thì chắc chán không dám chơi nữa. Cũng chính vì vậy mà mặc dù rất thích nhưng chẳng dám mua mấy cái fixed lens không có IS vì biết tỏng tòng tong là mình hổng có xài nó được. Lại nghe thiên hạ bảo rằng tiêu cự từ 85 trở xuống không cần IS nên cũng chẳng có hãng nào làm IS. Nghe mà buồn chết được, thấy đời mình chỉ còn mấy chọn lựa: Olympus, Sony, Pentax với IBIS (In Body Image Stabilization) !
Gần đây Canon mắc chứng dở hơi gắn thêm IS vào mấy cái fixed lens 24mm và 28mm rồi "kê" giá lên gấp đôi. Ai thấy buồn cười thì mặc ai, tui thấy mừng quá chừng. Ngắm nghía một hồi thấy cái 35 f/2.0 IS USM có vẻ "đẹp". Hy vọng là chất lượng của nó ngon lành một chút để "làm" một cái xem sao
Cũng chính vì cái vụ thiếu IS này mà tui không thể ưa được 24-70 f/2.8L dù biết nó là cái lens rất tốt (đối với người khác). Thôi đành ngấp nghé với thằng em 24-70 f/4.0L IS USM vậy. Hy vọng em nó có chất lượng tốt cỡ 70-200 f/4L IS USM.