Em phải làm thất vọng các bác, vì thiệt ra em đem Samyang chỉ để chụp 1 góc từ trên hải đăng xuống vậy thôi; ngoài ra em cũng ít đem theo trong túi vì chủ trương tối giản thiết bị để di chuyển nhẹ nhàng và tận hưởng không gian quanh mình hơn. :p Tuy nhiên đây cũng là một lens đáng có vì nó sẽ rất đặc biệt trong một số trường hợp.
Chiều em ghé cảng cá Tuy Hòa mần một chùm ảnh tư liệu nhẹ nhàng, nắng chiều như đãi người...
Có những niềm vui đơn sơ quây quanh trái bóng tròn. BLV Tạ Biên Cương có câu nói bất hủ: "cứ vất cho trái bóng, rồi anh làm gì cũng được", nhưng trong ảnh này, em muốn nói về khối, vâng, sách chỉ khi có ánh sáng tốt như nắng, hãy đi tìm các hình khối được tạo nên...
Thánh nhân có chỉ điểm về đi tìm các hình tam giác trong hình, em cố gắng thực tập...
Con thuyền nằm nghỉ ngơi trên cát, nghe lời thầy, chụp cảnh phải có tí chút con người vào để có sự tương quan kích thước. Ngoài ra, để muốn có tâm trạng tích cực, vươn cao, hãy để họ phía trên đường chân trời...
Em bỏ thuốc lâu, nhưng em cũng nhớ dường như điếu thuốc ngon nhất, là khi được rít một hơi sau một ngày dài mần việc... Bên cạnh đó, trời tối thì em nghĩ nên cho ảnh nó tối luôn, như ảnh này em đo sáng kiểu Semi-Silhouette, dịch thô bạo là ngược sáng lấy bóng nửa vời... để lấy chút sáng nhẹ vùng shadow, quan trọng là cái background xanh lè đẹp nao lòng phía sau.. Em nhận ra hổng phải cái gì sáng bừng cũng đẹp...
Để kết, em đến cảng cá buổi chiều, em cảm nhận được không khí nơi đây đang thư giãn, yên bình, vui chơi, nghỉ ngơi (mặc dù nhiều bác địa phương hổng thích em chộp hình); rất khác biệt với cái hối hả, xôn xao khi cá về. Vì vậy em nương theo không khí đó mà chụp, không cố cưỡng ép những tư duy chủ quan duy ý chí của mình vào ảnh. Em xin cảm ơn các bác đã theo dõi :">.