Từ lâu em đã nghe đến địa danh Bắc Sơn nhưng những gì em nghe và thấy đựoc là khởi nghĩa Bắc Sơn và tượng đài Bắc Sơn trên đường Hoàng Diệu, nhưng còn một thung Bắc Sơn với cảnh đẹp không khác gì chốn bồng lai ở hạ giới mà em vừa mới được chiêm ngưỡng vào CN vừa qua các cụ à. Chả là em có quen một cậu em của bà chị cùng cơ quan quê Bắc Sơn, dẫu biết rằng thung lũng Bắc Sơn rất đẹp nhưng không biết đi đứng thế nào và tình hình thời tiết ra sao để lên cho nó chuẩn.
Chốn bồng lai của hạ giới.
Tấm này em mượn tạm của Fan Page FB Thị Trấn Bắc Sơn của cu em
Còn đây là ảnh của em em vừa mới chọn được vài cái các cụ à. Em demo một vài cái còn cụ thể em sẽ up theo trình tự ạ. Các cụ thấy được thì mời em chén rượu nhạt để lần sau em cố gắng hơn ạ. Em cảm ơn các cụ đã xem ảnh.
Thứ 6 tuần trước ngồi làm việc mãi chả có việc gì mà CQ cứ bắt ngồi 8h/ trên ngày ì hết cả người. Em chợt nảy ra ý định lên Bắc Sơn cho nó thay đổi không khí. Luấn quấn mãi đến trưa T7 mới đi được các cụ à, mặc dù em đã hẹn ku em trên Bắc Sơn trước là lên từ sáng T7 rồi anh em leo lên núi từ chiều rình chụp Bắc Sơn vào đêm.
Đúng 14h16p nhà em mới xuất phát, có nhõn em với gấu còn 2 F1 em đã cho chúng nó về quê ngoại chơi lâu rồi. Đúng là ý tưởng đến bất ngờ nên không để ý lắm đến thời tiết, lúc đi Hà Nội mây đen kéo đến báo hiệu một cơn mưa kha khá. Nhưng em cũng kệ, mưa cứ đi mưa thì ngắm thung lũng trong mưa sợ gì. Ăn chơi sợ gì mưa rơi phải không các cụ. Đường đi của em dự kiến đây các cụ
Đường rất dễ đi không phải vòng vèo chi cả các cụ à