Mỗi năm, cứ đến dịp hè là em lại có 1 tuần lang thang xe gắn máy cùng gia đình ờ 1 vùng biển Miền Trung nào đó, và năm nay, em chọn Quy Nhơn - Bình Định.
Rút kinh nghiệm từ nhưng lần đi trước, em bỏ hết đống DSLR ở nhà, chỉ mang 1 em mirrorless và cắn răng mua thêm con compact Pentax WG-4 (đúng ra là Ricoh WG-4, nhưng ở những phiên bản trước nó là Pentax nên em cứ quen gọi thế).
Đi lang thang kiểu này, không phải là chuyến đi săn ảnh chất lượng mà chủ yếu lưu giữ khoảnh khắc cùng gia đình. Tiêu chí em đặt ra cho chuyến đi là càng gọn nhẹ càng tốt, không lỉnh kỉnh và phải canh giữ làm ảnh hưởng đến chuyến đi, chụp được mọi lúc mọi nơi. Và thật sự, WG-4 làm rất tốt chuyện đó. Em cứ đeo tòng ten trước ngực chụp ảnh mọi lúc mọi nơi, trèo đèo, lội suối, lặn biển.....
Nó đây ạ:
(em mượn hình trên Web)
Tham khảo thêm về em nó:
http://www.ricoh-imaging.co.uk/en/pr...l-compact.html
Đòi hỏi ảnh chất lượng cao như DSLR từ em nó là điều không thể, do đó đa số ảnh em đều có chỉnh sáng bằng Lightroom.
Em chia sẻ và mong có thể giúp mọi người có thêm lựa chọn cho chuyến phượt của mình.
Đầu tiên, em xin giới thiệu vài ảnh chụp khi tắm biển:
Nhớ có bạn hỏi về khả năng chống dính, lem nước của ống kính, em có cái ảnh minh họa...
(Chụp nữa trên và nữa dưới mặt nước... cho ra hiệu ứng hoi bị quái ... :D)
(Khả năng chống dính nước là cực tốt, cứ thọc máy xuống nước lấy lên là mặt kính khô queo. Lưu ý là trước khi xho em nó xuống nước phải vệ sinh kỹ mặt kính ... ;) )
...................