Có bạn yêu cầu nên em cũng giới thiệu sơ qua cái máy cùng cảm nhận riêng của em trong quá trình sử dụng.
Em không dùng dây móc kèm theo máy vì nó khá cứng, khó thao tác nhanh. Dây đeo ưa thích là dây trong hình, đeo vừa sát 1 bên vai (tức cái máy nằm dưới "cách " của em... :D ), rất thuận tiện khi leo trèo. Lưu ý là không nên dùng dây theo máy hay dây đeo cổ khi leo trèo vì máy dễ va đập các bác nhé. Quai gắn dây đeo của máy rất to nên việc thay dây rất dễ dàng, em luôn mang theo 3 dây đeo để thay khi cần: dây đeo cổ, dây đeo vai và dây đeo cổ tay.
Phía trên máy được thiết kế lõm xuống, rất thuận tiện khi cầm chụp 1 tay, và khi đó em dùng ngón giữa để nhấn nút.
Ống kính lõm sâu vào tránh vam chạm gây trầy xước, xung quanh là 6 đèn led phục vụ cho macro 1cm (khá ngon)
Khóa đôi cho ổ gắn thẻ nhớ, pin rất chắc chắn giúp tránh tình trạng quên khóa khi xuống nước.
Nút bấm hơi nặng (để chịu áp lực lớn khi lặn sâu) nhưng được thiết kế nhám và có gờ rất thuận tiện cho thao tác.
Thân máy nhỏ gọn, toàn thân máy được thiết kế sần sùi cầm rất chắn chắn khi máy ướt, khi lội suối, lặn biển.
Đồ chơi cho WG-4 khá nhiều nhưng không dễ để mua tại VN. Case cao su, đế gắn xe đạp hay phục vụ cho các môn thể thao mạo hiểm, remote chống nước, kính chụp macro..... (Nếu có em cũng xúc vài món... :D )
Riêng pin và xạc rời thì em tìm được giải pháp thay thế: Pisen. Giá 1 bộ pin và sạc khoảng 300k. Dung lượng pin pisen thấp hơn pin theo máy nhưng cho thời gian sử dụng không tệ và hiện giờ là em thấy khá ổn. Em xúc luôn 2 cục kèm 1 xạc rời... vi vu... :D
Điểm cuối cùng: Đây là con máy được nhà sản xuất quảng cáo rất trâu bò, chống rơi từ độ cao 2m, chịu lực 100kg, chịu áp lực nước ở độ sâu 14m... nhưng không có nghĩa là nó "trơ trơ" không trầy xước. Em dán màn hình ngay khi mua về và cũng rất "nâng niu" chứ không hề "quăng quật".... ngoại hình nó mà tàn tạ chắc em cũng không còn có hứng cầm tới... :D
P/s: Em vừa làm việc vừa lên bài nên buộc phải từ từ chứ em không có ý định câu view....
Mọi người có ai dùng em nó xin góp ảnh cho vui ạ...