Tối qua 29/7/14, bộ phim thiếu nhi vui và dễ thương được trình chiếu tại BHD cinema 3/2.
Chỉ cần search trên google là mọi người sẽ đọc được nội dung phim. Mình chỉ nêu cảm nghĩ của mình về bộ phim này thôi.
* Nội dung: Nhỏ em "tuổi vừa hết teen" bên cạnh vừa xem phim vừa đòi về sẽ mua truyện đọc là biết hấp dẫn cỡ nào. Phim này không những thu hút khán giả là thiếu nhi mà còn có một lượng khán giả không nhỏ "tuổi hết thiếu nhi" dạng thích thể loại phim dí dỏm, nhẹ nhàng và tình cảm. (Không uổng công mình rủ nhỏ em theo coi phim này để biết tâm tư tình cảm của dạng khán giả này).
* Tình tiết: Nhẹ nhàng nhưng không kém phần lôi cuốn. Những suy nghĩ và hành động của các cô cậu bé kéo dòng suy nghĩ của người xem đi theo từng thước phim, cộng với những hành động đời thường nhưng hài hước của bậc phụ huynh đã khiến khán phòng cười ầm nhiều lần. Có lúc khán giả hứng chí vỗ tay nữa (làm mình tưởng mình đang xem kịch hi hi).
* Phim còn khiến mọi người muốn "xách popcorn lên và đi" du lịch với những cảnh biển tuyệt đẹp...
Tóm lại là phim hay, vui, dễ thương, thích hợp với mọi lứa tuổi.
Poster đặt tại rạp chiếu phim