ISO 1600, f/4, 1/40s
Tấm này em chụp đen trắng luôn, file jpeg, chỉ dùng LR để resize, không chỉnh sửa gì cả.
Phải nói là Quattro là một máy chụp đen trắng tuyệt vời.
Iso 100, f/2.8, 1/250s
file jpeg, chỉ dùng LR để resize, không chỉnh sửa
Nói chung chất lượng của sensor foveon không còn gì để nói thêm
Mời các cụ nhậu cuối tuần
Iso 100, f/2.8, 1/160s
file jpeg, chỉ dùng LR để resize, không chỉnh sửa.
Chỉnh ntn để da trắng sáng hơn tí nhỉ?
Cảm nhận cá nhân của em sau một thời gian ngắn được cầm cái Sigma DP2 Quattro:
1) Cám ơn bác Cuongga đã cho mượn máy
2) Ưu:
- Chất lượng ảnh: màu sắc tuyệt vời, độ nét, sự chi tiết và sự mượt mà có thể nói là "Kinh dị"
- Ảnh đen trắng quá đẹp, có thể chụp với ISO 1600 mà không cần phải khử noise bằng soft.
- File Jpeg chất lượng rất tốt, có lẽ là với dòng Quattro này thì không cần thiết phải chụp RAW (X3F) nữa mà có thể dùng thẳng file jpeg trừ khi các bác muốn chỉnh chọt màu hậu kỳ cho nó art.
- Menu đơn giản, rất tiện dụng.
- Ergonomics: Rất nhiều đánh giá chê cái này của quattro, thực sự là lúc đầu nhìn rất thiếu thiện cảm và mới cầm cảm giác rất khó chịu. Nhưng khi quen tay thì lại thấy rất thích và cầm rất chắc tay. Đây có thể nói là một sự "đột phá" của Sigma.
Tuy nhiên, để tránh sai sót và có thể cứu lại một số thứ thì vẫn nên dùng chế độ RAW + Jpeg. Ví dụ tấm dưới đây em chụp sai sáng, ảnh tối thui luôn. Nhưng nhờ có filllight mà vẫn cứu được file X3F
3) Nhược:
- Pin: Cái này so với dòng merrill thì có thể được cải thiện, nhưng nói chung vẫn là điểm yếu của sigma.
- Tốc độ: Nói chung là rất khó chịu khi cần tốc độ vì mất khoảng 2s để chụp tấm tiếp theo và bộ nhớ chỉ được 5 tấm với chế độ S-High, 7 với chế độ High và 9 với Low (đại khái thế, em không chắc lắm về con số).
- Hoạt động rất nóng, mặc dù em chưa thấy nó bị treo máy bao giờ.
- Chỉ dùng được với flash của sigma. Cái này thì cực kỳ dở hơi đối với những người thích off camera flash như em.
4) Túm lại:
Sigma DP2 Quattro là một cái camera tuyệt vời. Tất cả những thứ "Hạn chế" có thể nói là không đáng kể so với chất lượng ảnh mà nó đem lại. Tuy nhiên, với từng mục đích sử dụng mà nên cân nhắc có mua nó hay không. Đặc biệt là với những bác chỉ dùng một máy duy nhất. Khuyến cáo thêm nữa là Sigma DP2 Quattro hay với những dòng Sigma DP nói chung thì mặc dù nhìn nó có vẻ giông giống với những máy ảnh PnS nhưng chắc chắn nó không phải là một cái máy ảnh PnS. Sigma DP2 Quattro chỉ thích hợp với những người thích sự chậm rãi, cần chất lượng ảnh cao đặc biệt là một cái máy chụp đen trắng với chất lượng tuyệt vời.
Với cá nhân em thì em sẽ không mua Sigma DP2 Quattro vì hai lý do: Thứ nhất là tiêu cự 30 (45 qui đổi theo FF) không phù hợp với em vì nó hơi lỡ cỡ. Thứ hai là em cần một cái máy chụp street nên cần tốc độ đáp ứng của máy phải phù hợp. Nhưng có một điều chắc chắn là em sẽ lấy một cái DP1 Merrill hoặc chờ cái Sigma DP1 Quattro. Nhưng cho dù là dòng gì đi nữa thì em sẽ phải có một cái DP1
Còn gì nữa không nhỉ?
À, còn một điều nữa là sắp phải chia tay với em nó rồi mà thấy lưu luyến quá
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)