Đẹp quá N ơi.... mấy hình này chắc phải chụp trước khi cưới "cọp" chứ??? Xem ra ông bạn tôi đang "hoài niệm" về thú vui của ngày xưa rồi!
Đẹp quá N ơi.... mấy hình này chắc phải chụp trước khi cưới "cọp" chứ??? Xem ra ông bạn tôi đang "hoài niệm" về thú vui của ngày xưa rồi!
my Flickr
@ HB: Uh, giờ đang xem hình mà ước gì được vi vu đây đó với cây súng trong tay :D. World Cup vừa rồi, súng ống tôi ko cánh mà bay :( , giờ đang nghĩ có nên làm chú PnS cho đỡ ghiền ko đây :D.
Tiếp tục những điểm yên bình, nếu có một chút lãng tử, sang dậy sớm in dấu chân mình lên cát cũng hay hay thú vị:
#26
Những dấu chân trên cát
#27
Hay đón chờ những tia nắng đầu tiên trên mỏm đá.
#28
Trở về với tuổi thơ chăn trâu bắt bướm.
Được sửa bởi bom-cuoi lúc 11:03 AM ngày 27-07-2014
My Flickr
Lang thang và chụp....
Cũng là nhưng khoảng không bình yên, nhưng mời các bác cùng em phiêu đến Nepal dưới chân núi Himalaya nhé!
#29
Con đường nhỏ bám theo dòng sông xanh màu ngọc bích
#30
Uốn lượn đến ngôi làng bình yên đầy màu sắc
#31
Hay những bước chân trên những cung đường ngập nắng.
Được sửa bởi bom-cuoi lúc 05:13 PM ngày 28-07-2014
My Flickr
Lang thang và chụp....
my Flickr
Màu lên đã quá ông! Thế mà tôi vẫn chưa bước chân đến Quãng Ngãi đấy!
Tấm này có kèm GND thêm ko hay chỉ mỗi CPL vậy?
Uh, góp vô cho vui, chứ một mình tự kỉ hoài cũng chán :D.
My Flickr
Lang thang và chụp....
Vẫn tiếp những không gian thanh bình Nepal!
#33
Những ngôi làng nhỏ nép bên chân núi hùng vĩ, trước những cảnh như thế thấy mình thanh bình chi lạ.
#34
Trước những dãy núi cao hùng vĩ, cuộc sống con người trở nên bé nhỏ.
#35
Những lối đi chưa tan hết tuyết của một mùa đông.
My Flickr
Lang thang và chụp....
Tấm #13 ở myanmar đẹp quá, làm liên tưởng tới một cảnh trong phim Tangled
my Flickr
my Flickr
My Flickr
Lang thang và chụp....
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)