Mình đã đi Sở Thú nhiều đến nỗi thuộc từng ngõ ngách. Lần này quyết định đổi mới một chút cho đỡ nhàm chán: Chỉ một body, một ống fix, và chỉ sử dụng mỗi f/2.8 mà thôi.
F/2.8 mà chụp phong cảnh thì hơi kỳ. Tiểu cảnh thì có thể.
#1.
(F/2.8 - Tốc độ: 1/100 - ISO 160)
**************************************************
#2.
(F/2.8 - Tốc độ: 1/125 - ISO 100)
**************************************************
Chụp xong tấm ảnh này chợt nhớ đến tấm quảng cáo cho NH Đông Á do bác Đức Đen Thui chộp hi hi hi...
#3.
(F/2.8 - Tốc độ: 1/250 - ISO 100)
**************************************************
#4.
(F/2.8 - Tốc độ: 1/100 - ISO 100)