chào mọi người . đây là chuyến đi căm trại đầu tiên của nhóm em em xin chia sẻ lên đây để góp vuicho diễn đàn ah . lần đầu viết văn có nhiều sai xót mong mọi người bỏ qua cho em ah thank :D
tất cả các hình ảnh dc chụp bằng note 3 và bộ kít 3 lens dành cho dien thoại giá 250 ngàn
một số hình ảnh hơi theo tính chất cá nhân mong các bác lượng thứ cho ah
sau đây em xin bắt đầu .
- sau những ngày làm việc vất vả trong cùng 1 công ty . mấy anh em tính tới chuyện đi đâu xa để nghĩ ngơi cho thoải mái đầu óc vào dịp cuối tuần . thế là em nghĩ ngay đến những chuyên dã ngoại cắm trại và nhũng cảm giác lang thang trên nhũng con đường ;) . ....
sau đó thống nhất ý kiến la đi cắm trại ở thác mai , tuy nhiên chưa ai có kinh nghiện nên phải lên đây . cung may dc các anh chị tư ván nhiệt tình về cách đi , an ở ntn . nen em có đủ tự tin để đi ah
- mọi vấn đề về ăn uống lều trại đều dc tui em chuận bị cẩn thận rất chu đáo và đầy đủ tuy nhiên lần đầu đi chắc do quá lo lắng nên đã mang quá nhiều thức ăn :D . dẫn đến việc van chuyển khi đi bộ rât mệt ah
- nhóm em gồm 7 người 5 nam 2 nữ ( tuổi còn rất trẻ ) :D khỏe :D .
- đêm thứ 7 không ai ngủ dc vì hồi hộp và nôn nao nên tất cả moi người quyết dịnh tập trung lại ở nhà 1 thành viên của nhóm để nói tào lao bà tám chờ đến giờ để đi
2 thằng 1h30 sáng đói quá gé hàng xanh làm 2 tô hủ túi . no căng
thức đêm nên mặt ai cung vật vờ heheh
3h30 chuẩn bị hành lý các thứ sắp xếp gọn gàng để lên đường
cũng may buổi sáng nay trời rất đẹp nên anh em khỏi hành thoải mái 1 lèo tới ngã ba dầu dây dừng lại ngỉ chân uống ly cafe
rồi chuẩn bị đi tiếp anh chụp vào tấm luu niệm
lúc này là 6h30 tiếp tục hành trình đến định quán lúc này thời tiết bắt đầu lạnh hơn . cung đường đi cũng khá xấu vì đang làm đường hầu như 1 đoạn khác dài mấy chục cây số phải đi rất chậm
dừng lại nghỉ xíu
- vì phải đi đunogừ xấu nên khá là mỏi . 8h30 chúng em dừng ăn