Hiện nay em có khoảng 10triệu mà phân vân không biết mua 1 chiếc xe đạp Road hay 1 chiếc dslr trong tầm 10tr. Các bác tư vấn giúp em ạ. Em cảm ơn
Hiện nay em có khoảng 10triệu mà phân vân không biết mua 1 chiếc xe đạp Road hay 1 chiếc dslr trong tầm 10tr. Các bác tư vấn giúp em ạ. Em cảm ơn
Hi,
Nếu bạn muốn rèn luyện thể chất thì chọn xe đạp.
Nếu muốn thư giãn tâm trí thì chọn DSRL.
Lưu ý:
Nếu chọn xe đạp có khả năng bạn không tốn khoản nào nữa trừ phi bạn thích lên xe hơi
Nếu chọn DSRL bạn sẽ tốn thêm rất nhiều...
Up to you. G'weekend!
-----
Canon 5D4 + M5 /Sigma 85f1.4A+16-35 f4L IS + 24-70 f2.8L II+70-200 f2.8L II+100 f2.8L
Nếu có 20 triệu em vote hết cho xe đạp, khỏe người khỏe trí, không phải đi theo con đường tốn kém
chạy theo tiếng gọi con tim đi ạ.............
1. Mua xe đạp to thì mua cái máy ảnh nhỏ: Chơi thể thao để tăng cường sức khỏe và máy ảnh để ghi lại và hưởng thụ cái đẹp.
Sống mà không hưởng thụ thì sống khỏe để làm gì? Để hít không khí tiếp hoài à?
2. Máy ảnh hay xe đạp đều có khả năng bị trộm hay cướp như nhau.
3. Xe đạp hay đi bộ là phương tiên để em di chuyển (đến nhà bạn bè, người thân, làm việc, mua sắm ...). Em không phải "mệt trí" khi phải đặt ra và hoàn thành chỉ tiêu đi bộ 5km/ngày hay đạp xe 100km/tuần.
Chúc Bình An
Thật là nan giải, mua cái nào la do đam mê chứ không thì mua được vài hôm rồi để bám bụi thôi. Còn mấy trận cuối WC đó tới luôn, được thì xe đạp + máy ảnh, không được thì chạy bộ + chụp bằng điện thoại cũng được vậy . kaka
Bác chủ chạy đâu mất tiêu roài ;)
Phạm An Dương
Whatever has been done, can be outdone.
hehe
vote cho 7tr xe đạp và 3tr cái đt hay máy ảnh cùi...
em ngỉ 10tr ko bỏ bèn khi đam mê chụp ảnh đâu :v . Kiếm Kiss X5 2nd + 50 1.8 chắc củng ổn đấy ạ :D . Nhưng mà nghiện rồi mà ko upgrade đc cảm giác ức chế lắm =)) . Thôi bác mua xe đạp đi :v tập có sức khỏe , mốt cầm máy ảnh ko bị run :3
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)