Chia buồn việc bác mất đồ. Nhưng mà bác cũng đừng nên có thái độ hằn học chung quanh việc mà trước tiên là mình đã có lỗi vì không biết bảo quản tài sản của mình. Bác suy diễn cho rằng đơn của mình nộp công an bị vào sọt rác, cho rằng mình nộp thuế rất nhiều nhưng không được bảo vệ, công ty taxi chỉ biết ăn tiền khách hàng... Như thế là coi thường đánh giá thấp công việc và phẩm chất người khác, cảm thấy có cái gì đó rất nhỏ mọn, xấu tính trong việc mình bị mất đồ và kêu gào lên rằng chẳng ai quan tâm đến mình trong khi việc mình là rất khó tin. Nếu như có người nói bác có thật mất túi máy ảnh trên taxi hay không, hay để quên đâu đó trước khi lên taxi hay quên trước cửa nhà lúc vội vã trời mưa? Bác nói chế tài công ty taxi cho nghỉ việc một tháng là khuyến khích người ta lấy đồ? Buồn cười, nếu như bác nhớ nhầm kêu vậy thì có phải đã hại người lương thiện mất công việc trong một tháng không? Nói gì phải có chứng cứ cụ thể, lý lẽ xác đáng trong khi bác chẳng chứng minh được gì rồi kêu la, trách mắng chính quyền này nọ, tự nhiên có người mất đồ vì liên quan đến công việc gì của bác rồi họ báo với công ty bác rồi công ty cho bác nghỉ việc một tháng thì bác có tức không? Công ty taxi làm thế cũng là một cách chế tài vì chỉ trong phạm vi nghi ngờ mà cho nghỉ việc một tháng theo tôi thấy là nặng, nếu như có chứng cứ rõ ràng thì hiển nhiên không chỉ nghỉ việc mà còn đi tù. Rồi quay qua phủ định sạch trơn, pháp luật VN chẳng có thể bảo vệ quyền lợi cho công dân, cái này đúng là xấu tính, của đau con xót quá nên ăn nói lung tung, bác đang rất hưởng rất nhiều từ cuộc sống này, bao nhiêu người vẫn đang rất tin vào cuộc sống này đừng như thế bác ah. Mong bác và gia đình mau nguôi ngoai chuyện này và làm có nhiều tiền sắm bộ máy mới, lấy lại niềm tin trong cuộc sống.
70-200f/2.8;24-105f/4;17-40f/4;35f/1.4;430ex2; Đang tìm con 5DMII.