Wow ! Nhìn đẹp quá anh Thanh ơi. Trông hùng vĩ thật, 3 ảnh cuối nhìn đẹp thật.
Wow ! Nhìn đẹp quá anh Thanh ơi. Trông hùng vĩ thật, 3 ảnh cuối nhìn đẹp thật.
Em xin đóng góp vài tấm trong mấy lần đi công tác, toàn bộ chụp bằng PnS Olympus...
#1 - Trên chuyến bay từ PEN -> SIN (đoạn này là thuộc Singapore rồi)
#2 - Qua cửa sổ của B777 SQ
#3 - Vừa cất cánh từ Penang (PEN) để bay về SIN, các bác có thể thấy đường băng của sân bay Penang
#4 - Em không nhớ chính xác lắm nhưng hình như là từ Penang về KL (chuẩn bị hạ cánh KLIA)
#5 - Chuẩn bị hạ cánh xuống sân bay Liên Khương, Đà Lạt, em ngồi bên phải ATR 72 của VNA
#6 - Đâu đó thuộc Biên Hòa trên chuyến bay từ SIN - SGN
#7 - Toàn cảnh nhà máy của Intel tháng 10/2007, hiện nay thì khác lắm rồi, tòa nhà nhỏ nhỏ màu trắng đối diện bên kia đường là văn phòng tạm của bọn em
Tiếp tục với loạt ảnh chụp trên đưòng từ LAX qua NY:
Lax-NY - #8
Lax-NY - #9
Một vết nứt sâu trên mặt đất rất đẹp
Lax-NY - #10
Lax-NY - #11
Lax-NY - #12
Được sửa bởi Scampi lúc 02:26 AM ngày 24-01-2009
Bay được 1 giờ thì buồn ngủ quá, tôi ngủ khoảng 1 tiếng. Khi tỉnh giấc (tức cách nơi xuất phát khoảng 2 tiếng) thì thấy trên mặt đất xuất hiện các hình ô vuông và hình tròn bên trong. Không biết đây là cái gì, nhờ các bác ở bên Mỹ chỉ hộ. Lúc này trời bắt đầu có mây.
Lax-NY - #13
Lax-NY - #14
Lax-NY - #15
Lax-NY - #16
Bác Scampi chụp nhiều cảnh thú vị quá. 2 giờ sau khi khởi hành từ LAX tức các ảnh có vòng tròn trên được chụp trên không phận tiểu bang Utah hay Colorado. Các hình vuông và tròn trong ảnh là vì người ta chia ruộng ra thành những ô vuông với những đường thẳng là lối đi. Người ta tưới những ô ruộng này bằng hệ thống center-pivot irrigation system trong đó các giàn ống nước được đặt trên bánh xe có động cơ với tâm điểm là chính giữa vòng tròn.
Ảnh minh họa sưu tầm từ Internet.
Cách tưới nước này hiệu quả hơn vì họ có thể điều chỉnh vận tốc di chuyển của giàn tưới lẫn dung lượng nước được phun ra. Khi cây lúa mì hoặc ngô bắp mọc cao lên, ta có thể thấy được hình dạng vòng tròn như trên. Bác tiếp tục post ảnh để anh em được đi du lịch với bác nhá.
Được sửa bởi davidpham lúc 07:44 AM ngày 24-01-2009
@davidpham: cám ơn bác đã giải thích rất rõ. Mấy hôm nay thắc mắc hoài vì không biết là cái gì, cứ nghĩ như các vòng tròn bí ẩn ở Anh vậy. Như vậy nếu đi vào mùa canh tác ở khu vực này chắc là đẹp lắm
hình đẹp quá các bác ạ.
Hạ cánh sân bay LAX khoảng 17h30 ngày 17/1, lúc này trời gần tối, mặt trời rọi xiên qua cánh máy bay 1 màu hồng rất đẹp
LAX - #1
LAX - #2
LAX - #3
LAX - #4
Thành phố gần LAX hiện ra dưới cánh máy bay, không biết là thành phố tên gì.
LAX - #5
Bay từ LAX đi NY khoảng 1 tiếng thì tôi thấy dưới mặt đất có đường thẳng rất dài này, theo tỷ lệ thì bề ngang rất lớn nên có lẽ không phải là đường giao thông. Không biết đây là gì, có phải là đường ranh giới giữa các khu vực hay không ?
Lax-NY - #17
Lax-NY - #18
Lax-NY - #19
Được sửa bởi Scampi lúc 09:46 AM ngày 31-01-2009
em góp 1 tấm chụp khá lâu rồi, lúc này máy bay sắp bay vào Singapore
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)