Rất đẹp, kỹ thuật tốt!
Rất đẹp, kỹ thuật tốt!
Xem cả 2 thớt về phong cảnh nhìn từ trên cao, thấy quá đẹp - càng yêu đất nước mình hơn.
30D + 17-85 + tripod + ... + lớp mầm + thời gian + không gian + bắn = chưa ưng cái nào
Mình đóng góp vài tấm chụp bằng iPhone khi cất cánh khỏi sân bay Cam Ranh. (Sân bay Nha Trang bây giờ không dành cho mục đích dân sự nữa. Tuy nhiên, nếu bay chuyến sáng sớm thì cung đường biển từ Nha Trang ra phi trường cực đẹp.)
1.
2.
3.
Tiếp theo là 2 tấm mình cố tình lấy đúng độ nghiêng của máy bay, tức là chấp nhận đường chân trời nghiêng luôn.
4. Một cú bẻ gắt
5. Hồ nước và hồ mây
P/S: Có bạn nào biết hình số 3 là cái gì không, cho mình biết với. Nếu đi từ SGN thì nó xuất hiện lúc gần vào Nha Trang. Merci et bonne journée.
Được sửa bởi pilot05 lúc 12:56 AM ngày 28-11-2011
Art never means the mimesis, whilst, by contrast, life is itself a simuclarum of arts.
ảnh của các bác đẹp quá...em góp vui với các bác 1 tấm chụp bằng PnS
em góp vui vài tấm
Cho E góp 1 tấm vùng ngoại ô Kuala Lumpur: cây cọ được trồng thành rừng, bạt ngàn, ngút tầm mắt. Đi nước họ xong về lại đất nước thân iu của mình mới hiểu sao mà ô nhiễm không khí thế !
Không thèm mơ D600 nữa vì mắc quá ! Để tiền đi du lịch & thẩm du lens chơi !
Em xin góp với các bác một chút... mây.
1
2
3
Hic, chưa một lần lên máy bay. Chẳng biết thấy tận mắt thì thế nào...
Phong cảnh thật đẹp...mọi thứ đều nhỏ bé...
Trên bầu trời nước Đức
Biên giới Áo-Đức
Bầu trời Thổ Nhĩ Kỳ lúc hoàng hôn
Được sửa bởi Aaronic lúc 06:35 AM ngày 12-12-2011
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)