Giá mà mình cũng có cơ hội đi máy bay 1 lần nhỉ , nhìn phong cảnh hoàn toàn khác so với dưới mặt đất
Giá mà mình cũng có cơ hội đi máy bay 1 lần nhỉ , nhìn phong cảnh hoàn toàn khác so với dưới mặt đất
Olympus E-Pl1:Từ Seattle về San Diego
@namle: tấm thứ 2 bác có dùng filter hay can thiệp gì không ạ, mấy tia nắng nhìn đẹp quá..
Sinh viên và DSLR - cuộc chơi không có hồi kết...
qua kính máy bay mà chụp đẹp thế ạ, sao em chụp nó mờ tịt vậy bác
Mạn phép điều chỉnh tên địa điểm là Malaysia chứ không phải Singapore vì trong ảnh là đồn điền cây cọ dầu đặc trưng ở nước Mã Lai. Bác đi máy bay từ VN sang Singapore nếu điều kiện thời tiết phải hạ cánh hướng Bắc Nam (đường băng 20) thì máy bay sẽ bay qua Johor Bahru 1 tỉnh phía Nam sát với Singapore nên bác tưởng nhầm là Singapore. Đảo quốc Sư Tử rộng có 660km2 nên không có nông lâm nghiệp.
"Dogs bark, but the caravan goes on"- Arab proverb
@uit.edu: Không có filter bác ạ, tôi thuôc loại dị ứng với PS nên chỉ dùng LR chỉnh sáng tối và mầu sắc. Cám ơn bạn đã khích lệ.
Hình bác namle xem thiệt là đã, em góp 1 tấm sông Sài Gòn dưới cánh Air Mekong
Kính của AM vẫn trong trẻo ghê nhỉ?
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)