Ảnh này đã qua chinh sửa rồi thì phỉa :d
Ảnh này đã qua chinh sửa rồi thì phỉa :d
Đèo Hải Vân
Bích Khê
Bước tới đèo Vân cảnh vắng teo
Rõ ràng trước mắt bức tranh treo
Một vùng bể cả cơn triều dậy
Đôi cụm rừng sâu tiếng gió reo.
Đường sắt xe quanh còi dậy đất
Đầu non ác lặn bóng nghiêng đèo.
Xung quanh phong cảnh, mình trơ trọi
Văng vẳng lừng xa giọng cuốc kêu.
Đâu đó gần Paris
Đường cong mềm mại
Phù Cát Bình Định
Làng mới trên đồng
Nông giang
Hoà Vang Đà Nẵng
Cửa Sông Hàn Đà Nẵng
Xa xa Ngũ Hành Sơn
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)