hehe bác nào nói Ðức ăn do may mắn thì mình chịu thua cách nhìn vấn đề. Ăn một trái ...thì có thể nói may mắn ...2 trái có thể còn chút may mắn nhưng 3 trái thì ....còn may mắn nữa thì ..mình chịu .
Xét về các đội Brazil gặp từ vòng bảng cho đến trận semifinal ..thì Brazil chỉ có thắng Cameroun là ..thắng do thực lực,
thắng Croatia là có phần hên ..vì trái banh nằm vạ . Brazil năm nay đá xấu số một . TRận gặp Chile ..chắc chắn Brazil ăn may, nếu trái cuối cùng không chạm xà ngang thì làm gì Brazil vào đến vòng này, và lại ăn may nhờ trọng tài khi hạ Columbia 2-1 vì trái té ngã dẫn đến quả phải là một màn "Diving" và trọng tài từ chối trái banh đá vào luới của Columbiạ Trái đó trọng tài tầm bậy khi thằng Columbia đã chạy nguợc lên lên xa khu vục tranh banh mà cho là offside thì cũng hơn bênh Brazil, ngoài ra Brazil đá rất thô bạọ Dùng bạo lực để đá banh và nuơng nhờ trọng tài thì chuyện mất cầu thủ chính thức là điều dễ hiểu chứ chẳng xui gì ráo trọi ; riêng tinh thần ..sau khi thua trái thứ hai cũng khôn thể đổ thưà vì đội giỏi hơn sẽ chiến thắng và giỏi mọi góc độ, không thể đổ thưà tâm lý ...vì XYZ. Muốn vô địch mà sợ chuyẹn này chuyện kiẳrồi chơi kiểu "dirty football" thì chẳng đáng để thắng . Phải nhìn nhận bằng lý trí và khách quan .