Từ lúc bác 11002 mở topic này em vẫn vào xem thường xuyên, và nhờ nó mà em cũng học hỏi được rất nhiều điều hay.
Nay em xin chia sẻ với các bác một kỷ niệm mà em nhớ mãi trong lần đi chụp chợ hoa Tết ở công viên 23-09 với thầy em năm 2008.
Lúc đó em đúng cạnh thầy ngay phía trước một gian hàng bán hoa, khi thầy em giơ máy lên chụp em nghĩ trong đầu: không biết thầy chụp cái gì? (vì em thấy có gì hay đâu mà chụp).
Khi chụp xong thầy cho em xem ảnh thì thấy trong số những người đang đứng chọn hoa có cả nam lẫn nữ, nhưng đặc biệt trong đó có một Sư Thầy, ngay lúc đó thầy đọc cho em nghe luôn tên của bức ảnh: 'Xuân không của riêng ai".
Lúc đó em cảm thấy mình đúng là có mắt như mù các bác ạ.
Cũng xin góp một ảnh vào đây với các bác.
Núp bóng.
Ảnh này em chụp tại khu du lịch Văn Thánh trong lần ra mắt lens Tamron do công ty Hoằng Quân tổ chức.