Không Đề hay Shoes
(cho nó trừu tượng tí)
Không Đề hay Shoes
(cho nó trừu tượng tí)
Chúc Bình An
Hay như ảnh này, chi cần thêm chút chú thích vào là: Oh!
Noname
Chúc Bình An
Topic hay quá! Ủng hộ anh 11002
Tác giả: Glintbee
Mỗi lần mệt mỏi xem tấm ảnh này thấy thư giãn hơn.
Cựu Chủ tiệm tạp hóa CANON cuối phố
Xin góp tấm đời thường chụp công nhân tưới cây trong công viên.
40D => 5D => Rebel T4i => D3300 => Fuji X-E1 => D7000 => Canon 5Dii
Chúc Bình An
Xin lỗi vì hình ảnh của mình chưa đạt tiêu chuẩn post vào topic của bác. Mình thấy tấm hình hay hay theo ý chủ quan nên post vào góp vui thôi. Xin phép rút lui, chào bác.
40D => 5D => Rebel T4i => D3300 => Fuji X-E1 => D7000 => Canon 5Dii
Thoải mái đi bác!
Ngay post#4 em cũng post ảnh chưa đạt của em vào kia mà.
Lúc chụp ảnh post#4 em cũng hí hửng lắm, nhưng sau đó thì biết là hỏng mất rồi.
Nhưng nói trước là post ảnh vào đây, vui lòng chọn lọc tí, ít nhất là có nội dung và ý yưởng.
Vì em sẽ phê thẳng thắn, không nương nhẹ. Bác thoải mái biện hộ.
Chúc Bình An
Em nhớ bác rồi!
Loạt ảnh đời thường "The Old Man in Long Bien Bridge". Hehe
Bác quan sát rất tốt và chộp được khoảnh khắc này hay lắm
Bác canh khuôn hình rất kỹ cho ảnh đời thường :-D - một hiện tương lạ.
Bố cục cân đối vững chắc, cột đèn chia ảnh ra 2 phần, gồm 2 thế hệ:
- Phần bên trái là 2 bác lớn tuổi, ngồi trò chuyện với nhau.
(xin lỗi chút vì em không ở HN nên em không khẳng định bác ở rìa trái ảnh là ông hay bà, nhưng em đoán là ông nhiều hơn với đôi vai ngang)
- Phần bên phải là một cặp bạn trẻ ngồi tựa vào nhau - Trời tuy lạnh nhưng HN đâu đã ngập nước, sao mất đâu hai bàn chân?
Chắc là gác chân :-D. Phía này thể hiện rất tình cảm ạ
Nếu đã cân đối và chỉnh chu, sao bác không crop chút xíu biên phải để góc trên mất nhánh cây, góc dưới mất "góc nhọn"?
Được sửa bởi 11002 lúc 02:36 AM ngày 04-06-2014 Reason: lỗi chính tả
Chúc Bình An
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)