Trang 1 / 2 12 Cuối cùngCuối cùng
Hiển thị kết quả từ 1 đến 10 / 14

Chủ đề: Chương trình Đạp xe vãn cảnh chùa Núi Châu Thới

  1. #1
    Tham gia
    28-01-2005
    Location
    HCMC, Vietnam
    Bài viết
    30,985

    Chương trình Đạp xe vãn cảnh chùa Núi Châu Thới

    Nghe Tây đồn là núi Châu Thới là 1 tượng đài khó vượt qua của anh em đạp xe vì độ dốc lớn của nó. Em đang tính CN tuần sau mình làm quả đến đây xe thế nào. Tiếp tục rủ rê

    Chương trình Đạp xe vãn cảnh chùa Núi Châu Thới
    Nằm ở địa phận xã Bình An, huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương, chùa Núi Châu Thới nằm ở độ cao 82m so với mặt nước biển, ẩn hiện sau rặng cây cối xanh rì. Có tài liệu cho rằng chùa do thiền sư Khánh Long xây vào khoảng năm 1612, ban đầu chỉ là một thảo am nhỏ. Sau đó, thảo am được gọi là chùa Hội Sơn, rồi đổi tên thành chùa Núi Châu Thới như hiện nay. Dưới chân núi là một hồ nước rộng, phong cảnh nên thơ. Từ sân chùa có thể ngắm nhìn phong cảnh của các vùng xung quanh thành phố Biên Hòa cùng dòng sông Đồng Nai uốn quanh. Quần thể kiến trúc chùa bao gồm ngôi chánh điện, các điện thờ Thiên Thủ Thiên Nhãn, Linh Sơn Thánh Mẫu, Diêu Trì Kim Mẫu, Ngũ Hành Nương Nương và cả điện thờ Ngọc Hoàng Thượng đế.

    Lộ trình đạp xe. Chủ Nhật tuần sau 8/6:
    Điểm hẹn 1: Cầu Bình Lợi, tập trung 5h sáng tại giữa cầu (cầu này nằm gần sân bay TSN, ngã năm Chuồng Chó, đầu đường Nguyễn Thái Sơn, Gò Vấp)
    5:00 – 6:00: Chụp bình minh cầu Bình Lợi (bác nào dậy trễ thì cứ trước 6h gặp anh em tại cầu này)
    6:00 – 7:00: Thẳng tiến Châu Thới, lộ trình: Phạm Văn Đồng rồi kha vạn cân qua chợ Thủ Đức qua ngã tư Xuân Hiệp rồi theo QL 1K đi về cầu Hóa An
    7:00 – 8:00: Chinh phục độ cao 82m, cho bà con 1 tiếng dắt xe bộ nếu đạp không nổi, hehe
    8:00 – 9:00: ăn sáng, café trên đỉnh núi Châu Thới
    9:00 – 11:00: Đạp về lại SG. Kết thúc

    Quá ổn cho 1 buổi sáng CN. Mời anh em vào bóng bàn
    Được sửa bởi apham lúc 02:12 PM ngày 02-06-2014
    Phạm An Dương
    Whatever has been done, can be outdone.

  2. #2
    Tham gia
    28-01-2005
    Location
    HCMC, Vietnam
    Bài viết
    30,985
    Anh em góp ý. Ghi lại ngay:

    Sáng lên qua ngã tư xuân hiệp khoảng 2 km có quán bún bò Giáo Toàn nổi tiếng lắm. Quán nằm bên phải đường
    Phạm An Dương
    Whatever has been done, can be outdone.

  3. #3
    Tham gia
    24-07-2010
    Bài viết
    410
    Quote Được gửi bởi apham View Post
    Anh em góp ý. Ghi lại ngay:

    Sáng lên qua ngã tư xuân hiệp khoảng 2 km có quán bún bò Giáo Toàn nổi tiếng lắm. Quán nằm bên phải đường
    - Đúng rồi, quán này khá ngon, ĐC : 218, Quốc Lộ 1K, Phường Linh Xuân, Quận Thủ Đức.
    - Để thu xếp xem CN tuần tới BX có "phân công" CV gì ko? Nếu đi, Chắc tui ra đón chờ các bác tại vòng xoay chợ Thủ Đức or quán bún bò này nhé.
    Nikon D750/ 24-70 2.8G/85 1.8G
    Vui là Chánh

  4. #4
    Tham gia
    10-02-2006
    Location
    Ho Chi Minh
    Bài viết
    5,345
    Quote Được gửi bởi apham View Post
    Anh em góp ý. Ghi lại ngay:

    Sáng lên qua ngã tư xuân hiệp khoảng 2 km có quán bún bò Giáo Toàn nổi tiếng lắm. Quán nằm bên phải đường
    Em và anh TC67 lần trước đi Châu Thới ghé ăn nhưng không bán buổi sáng... Trưa chiều thì vào làm cái lẩu bò chuẩn luôn! hhehee

  5. #5
    Tham gia
    28-01-2005
    Location
    HCMC, Vietnam
    Bài viết
    30,985
    Quote Được gửi bởi hienmtd View Post
    Em và anh TC67 lần trước đi Châu Thới ghé ăn nhưng không bán buổi sáng... Trưa chiều thì vào làm cái lẩu bò chuẩn luôn! hhehee
    Anh chưa đến Châu Thới. Hiến có hình hay share lên đây cho bà con xem là chỗ này có gì hay không nhá, hehe
    Phạm An Dương
    Whatever has been done, can be outdone.

  6. #6
    Tham gia
    10-02-2006
    Location
    Ho Chi Minh
    Bài viết
    5,345
    Lần trước em và anh Thanhcong67 lên Châu Thới một lần. Em từ Tân Bình theo đường Pham Văn Đồng qua Kha Vạn Cân xuống chợ Thủ Đức ra ngã tư Linh Trung.

    Đường từ nhà đến chân núi khoảng 30km khá dễ đi... hehehe. Hai anh em hẹn ở chợ Thủ Đức định ghé quán bún bò bà giáo Toàn nhưng đạp đến nơi ko bán nên phải kiếm quán hủ tíu lề đường ăn đỡ.

    Đường từ QL1 vào núi do cùng đường với mỏ đá nên xe tải ra vào khá nhiều với đường đá dăm nên mọi người lưu ý chạy cẩn thận xíu thui.

    Con dốc đầu tiên... hehehe...











    Lên tới đỉnh núi là chùa Châu Thới có thể tha hồ hít thở không khí mát mẻ (mùa này em ko sure nhá) và ngắm cảnh xung quanh











    Tâm sự nhỏ...hehehe... thực ra em đã tèo sau con dốc đầu tiên - anh TC67 cũng vậy kakaka... dắt bộ là chính. Nhưng cũng hẹn một ngày trở lại.

    Sau khi leo núi thì các anh có thể thẳng tiến làng bưởi Tân Triều or làng bè Tân Mai ăn gỏi cá. Ngoài ra khu vực Thủ Đức rất nhiều đặc sản ngon bổ rẻ - quán vườn mát mẻ. Để em rủ anh Tc67 mà đi chung thì ăn uống các anh yên tâm luôn... kekeke

  7. #7
    Tham gia
    21-04-2005
    Location
    Lang thang
    Bài viết
    239
    Dốc bao nhiêu độ vậy Hiến ơi?

  8. #8
    Tham gia
    23-05-2006
    Bài viết
    291
    Không biết mấy độ nhưng nghe đồn 10%! (cầu Phú Mỹ 5%)

  9. #9
    Tham gia
    28-01-2005
    Location
    HCMC, Vietnam
    Bài viết
    30,985
    Mai đi em sẽ đo thử xe dốc mấy độ.
    Dùng công thức độ dài chia cho độ cao 85m sẽ ra bao nhiêu độ các bác nhỉ. Ví dụ dài 1000m / 85m sẽ bằng 12 độ.
    Phạm An Dương
    Whatever has been done, can be outdone.

  10. #10
    Tham gia
    13-11-2006
    Bài viết
    2,877
    Quote Được gửi bởi apham View Post
    Dùng công thức độ dài chia cho độ cao 85m sẽ ra bao nhiêu độ các bác nhỉ. Ví dụ dài 1000m / 85m sẽ bằng 12 độ.
    1000m dài / 85m cao thì độ dốc mới đạt 8,5% tương đương góc nghiêng là 4,86 độ thôi bác apham ơi.

Trang 1 / 2 12 Cuối cùngCuối cùng

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quy định

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •