Sau một thời gian kháng cự yếu ớt (giãy giụa trong sung sướng)... Cuối cùng, iem đã chính thức nằm gọn và đờ đẫn trong lưới tình của Lomo LC-A+. Chính thức xong phin.
#01
#02
#03
![]()
![]() |
![]() |
Sau một thời gian kháng cự yếu ớt (giãy giụa trong sung sướng)... Cuối cùng, iem đã chính thức nằm gọn và đờ đẫn trong lưới tình của Lomo LC-A+. Chính thức xong phin.
#01
#02
#03
![]()
www.sondoan.com | another way of telling
Người ta có thể may mắn chụp được một tấm ảnh đẹp nhưng nhận ra nó đẹp thì không.
Lomo đi tàu điện ngầm.
#04
#05
#06
![]()
Được sửa bởi trauvang lúc 10:27 PM ngày 01-04-2008
www.sondoan.com | another way of telling
Người ta có thể may mắn chụp được một tấm ảnh đẹp nhưng nhận ra nó đẹp thì không.
#07
#08
Nói chung chỉ có mấy chục mẽo mà cứ gọi là phê tơi bời… bác nào có hàng ném chung vô đây cho nó thêm phần tê tái ạ.
Trauvang.
www.sondoan.com | another way of telling
Người ta có thể may mắn chụp được một tấm ảnh đẹp nhưng nhận ra nó đẹp thì không.
Mình thấy nhiều người chơi gam màu vàng nghệ liệu Lomo có quy luật gì ko bác? Bác giải thích thêm về lomo cho ae nhé.
Vật ko nên dùng hết, thế ko nên cậy hết, nói ko nên nói hết, phúc ko nên hưởng hết.
Bác Trauvang ơi, Lomo LC-A+ là thế nào vậy? Bác giới thiệu sơ sơ cho em hiểu với. Em thích kiểu tương phản gay gắt, nhưng sao nhìn ảnh nó có gì đó... lộn xộn. Mù tịt về loại này nên nói bậy... sory...hihi
What you see is what you get
Ảnh phê quá, em cũng thèm 1 con để thử![]()
finding fantasy...
có fải bác chụp = con lomo cuả nga ko ạ ??? em cũng đang có con lomo cuả nga compact 2 kính , 1 ngắm và 1 chụp
Được sửa bởi cuty lúc 05:10 PM ngày 02-04-2008
ĐT :0974337712
số TK : NH SACOMBANK ( chi nhánh gò vấp ) _nguyễn văn Bá _ STK : 060008666469
Thằng bạn em mới đi Korea về tặng em 1 con Lomo CL A , hai dứa mới chụp bậy bạ vài ngày trước thì bây giờ bác lại mở topic này.. Mai em đi rữa phim coi sao
Vâng, Lomography là một trường phái chụp ảnh kiểu lọ mọ (sự tình cờ của ngữ nghĩa). Lomo LC-A+ là loại máy được sử dụng phổ biến của những người chụp ảnh theo trường phái Lomo
Lomography cũng khá giống như NA truyền thống ở chỗ nó chụp mọi thứ từ Macro đến Landscape… sự khác biệt dễ nhận thấy là nó giới hạn người chụp sử dụng chỉ một số thiết bị có đặc thù riêng. Cụ thể các bác có thể tham khảo tại www.lomography.com. Ở flickr cũng tồn tại khá nhiều poll, có những poll lớn tới hơn chục ngàn members với những rules khá khắt khe như chỉ cho post 01 pic per day hay chỉ được chụp một loại máy cụ thể nào đó. Em không dám đưa ra những nhận định và phân tích gì hơn trong lúc này, chỉ xin kể câu chuyện và vài câu hỏi phát sinh khi em tiếp cận với thể loại này mà thôi.
Em join vào Lomo Group với một cái lí lịch hơi bị hoành tá tràng. Tớ chơi ảnh hơi bị đầu lâu rồi nhá, có đê 200 và Leica danh giá nhá… thế mà bọn Lomo nó nhìn em như một thằng điên. Nó bảo… M6 to quá. Em cãi, thế tớ chụp bằng ĐTDĐ… nhỏ nhá, bí mật nhá, kĩ thuật số tiện lợi muôn đường nhá. Bọn nó cũng không chịu. Em định rủ mấy bác nhà mình sang để cãi nhau về tính phù hợp của camera và sự tiện lợi của Số… nhưng em nghĩ cũng chả cãi được đâu. Em chợt nghĩ. À… mấy thằng này ít tiền nên nó tự ti không cho mình chơi cùng… nhưng cũng ứ phải. Vào shop của nó á, internet mà nhanh và chuột ngon thì bấm mấy phát cũng hết cả mấy khìn tiền mẽo như chơi à.
Còn ảnh, em không biết ảnh bọn nó mà bốt vào VNPhoto có bị xóa hay không nhưng em thề rằng chọn 10 cái POW của mình sang đó thì nó xóa tiệt cả 10. Thề. Như vậy là có một nhóm người đứng độc lập, sử dụng giới hạn một số loại thiết bị và chụp ra cái thứ ảnh của họ. Vậy thì:
- Đâu là sự khác biệt giữa Lomography và NA truyền thống. Nếu chỉ là thiết bị thì tại sao ảnh của mình bốt vào đó nó lại xóa? Còn ngược lại nếu là ảnh thì tại sao thiết bị của chúng ta lại k0 chụp được thứ ảnh đấy? Hờ
- Cái gì đã lôi cuốn một cộng đồng không nhỏ cùng nhau chơi thể loại Lomography?
- Sự khác biệt giữa hai dòng thiết bị là Lomo cameras và những cái máy của chúng ta là gì? Thực sự chúng có ảnh hưởng đến cảm xúc khi bấm máy hay không?
- Làm thế nào để nhận biết đó là một tấm ảnh Lomo thông qua thị giác? Sự ảnh hưởng về mặt cảm xúc của Lomography đến chúng ta như thế nào? Nó có khác NA truyền thống không?
- Lomography giúp gì cho những người mới đến với NA, ngay cả với những người đã cầm máy lâu năm thì Lomography giúp như thế nào khi họ muốn phá vỡ những bế tắc về cảm xúc?
vv..vv..vv...............
Còn rất nhiều những câu hỏi đại loại như thế nhưng nếu viết ra thì sẽ mất khá nhiều thời gian. Đặc biệt nó sẽ lại sặc mùi cá nhân và áp đặt, thú thật em không muốn biến cái topic thành một cuộc chiến mới: Lomo – LC-A+ và film slide cross là một sự phối hợp hoàn hảo nữa đâu ạ.
Thôi thì chúng ta hãy cứ quan niệm, ảnh nào chả là ảnh… thế cho đơn giản các bác nhỉ.
Trauvang.
PS: Nếu các bác chưa nhận thấy sự khác biệt về ảnh ở đây là do em chụp kém thôi à, ảnh Lomo hơi bị ác và lôi cuốn lòng người như một thứ ma túy làm tê dại và khó cai lắm đấy.
Được sửa bởi trauvang lúc 06:33 AM ngày 28-03-2010
www.sondoan.com | another way of telling
Người ta có thể may mắn chụp được một tấm ảnh đẹp nhưng nhận ra nó đẹp thì không.
@ cuty: Con của em là đời sau, sx ở TQ ạ.
@ bow: Bác rửa xong chưa?
#09
#10
![]()
www.sondoan.com | another way of telling
Người ta có thể may mắn chụp được một tấm ảnh đẹp nhưng nhận ra nó đẹp thì không.
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)