Chẳng biết nói chuyện này ra các bác nghĩ em ra sao?
Chắc hẳn là ai chơi máy ảnh đều rất yêu quý và giữ gìn máy của mình. Cũng một phần vì nếu không giữ thì nó sẽ rất dễ gặp vấn đề.
Tuy nhiên, không biết đã có bác nào trong diễn dàn gặp trường hợp mà bạn bè, người thân mượn máy ảnh đi chụp chưa?
Nếu là những người cũng chơi máy ảnh, cũng hiểu về nó thì em không nói làm gì. Nhưng đây chủ yếu là những người mà mượn để cầm đi cho oai, rồi bật full auto chụp.
Bạn bè, người thân nếu không cho mượn thì cũng chẳng biết nói thế nào. Mà cho mượn thì khi cầm về xót lắm các bác ạ.
Bản thân em bị dính 2 lần rồi.
Một lần cho con bạn thân mượn đi dã ngoại. Mưa phùn mà nó vẫn lôi ra chụp như kiểu dùng điện thoại.
Một lần khác thì cho ông anh mượn đi chụp đám cưới. Mang đến đó ai cũng thấy hay hay rồi mượn thử. Kết quả là về kẹt cả cò, ống lens thì đầy dầu mỡ thức ăn :(
Các bác có kinh nghiệm gì trong mấy vụ này thì giúp em với ạ.
P/s: Em là sinh viên nên tiết kiệm mãi mới có máy chơi :D