Sau khi làm review so sánh giữa Tamron 17-35 với Canon 16-35LII, em đã tìm đến những trải nghiệm mới và kết quả thu được rất ngạc nhiên và thú vị. Đó chính là lý do mà hôm nay em tiếp tục viết và đăng tải bài review nữa về ultrawide, nhưng lần này là các ứng cử viên khác và nội dung cũng có phần khác nhằm chia sẻ với các bác về sự ngạc nhiên và thú vị này.
Và không dài dòng thêm nữa. Bất ngờ mà em nói tới chính là Tokina 11-16mm f/2.8 dùng trên fullframe. Cuộc chạm trán lần này sẽ là Tamron 17-35 ở tiêu cự 17mm. Tokina 11-16 ở tiêu cự 15mm ~ 16mm và Canon 14mm f/2.8L II
Đầu tiên em xin giải đáp trước vì chắc chắn sẽ có thắc mắc tại sao lại là Tokina 11-16. Đúng vậy Tokina 11-16 là ống kính ultrawide đã quá nổi tiếng dành cho crop sensor. Ống kính crop chụp được trên sensor có thể không phải là điều gì bất ngờ nhưng mang lại chất lượng tốt vượt hơn mong đợi là điều không phải ai cũng biết. Tokina 11-16 lắp lên FF bị đen góc từ 11 đến gần 15mm. Từ 15mm đến 16mm chụp bình thường và chất lượng ra sao xin mời các bác theo dõi.
Bài review lần này sẽ có những đánh giá thậm chí khách quan hơn và chi tiết, trực quan hơn bài so sánh trước. Mặc dù là 2 ống zoom so sánh với 1 ống Fix, lại là fix L nhưng thực tế khi lên võ đài so găng với nhau, hơn thua ra sao không cần phải đoán mò mà mọi thứ sẽ rõ ràng sau bài viết này.
Nội dung cuộc chạm trán.
Hiệp 1:
Viginette - Fall off - Tối bốn góc
Hiệp 2:
Distortion - Méo hình
Hiệp 3:
Color rendering - Màu sắc thể hiện
phụ lục: flare, tương phản khi chụp trực đối nguồn sáng mạnh - mặt trời.
Hiệp 4 - hiệp dài nhất:
Độ nét tâm - biên và sự đồng đều độ nét từ tâm ra biên.