Em đã từng bị như thế, rất tiếc là em không có lưu lại ảnh mô tả từng "vết đau thương" mà em bị. Kể các bác nghe chơi:
1. Em lên 5Dm3 từ 60D. Những ngày đầu chụp ảnh em thường để JPEG vì nó cho màu khá đẹp. Tuy nhiên, sau 4h chiều là em không dám lấy 5D3 ra chụp! Màu u ám một cách kỳ dị (điều này em chưa từng bị với 60D), có Ps or Lr thế nào nó vẫn không khá hơn được.
2. Chụp RAW (CR2), sau đó mở bằng LR thì hình muốn... vứt! Không biết nó bị cái quái gì, cũng LR đó em mở các file CR2 của 60D thì đẹp long lanh. Sau đó em cài lại LR bản khác thì tương đối ổn, nhưng vẫn có gì đó chưa hài lòng với CR2 em này. Bổ sung là dù em có mở bằng Canon DPP thì cũng thế ạ.
3. Càng về sau, ảnh em chụp ra bị ám màu một cách quá đáng (CR2 or JPEG) (skintone gần như KHÔNG CÓ màu đỏ + hồng + vàng) thay vào đó là màu GRAY và màu GREEN!!???. Có lấy flash đánh cũng chẳng khá hơn. Càng quá đáng hơn, vùng sáng nhất và tối nhất trên mặt mẫu chênh nhau có 2/3 stop thôi, mà vùng đúng sáng, vùng bị cháy...!!!! Không thể kéo lại luôn mới ghê.
4. Nghi ngờ do Len nên em đã cho ra đi em yêu 80-200L f2.8 để rước 135L f2.0 về. Kết quả cũng chẳng khá hơn được...
Điều gì tới đã phải tới, em đã cho ra đi em yêu 5Dm3 mới mức giá khiến em lỗ 13tr sau mấy tháng sử dụng. Em thành thật cảm ơn và xin lỗi bác nào đã lấy nó giúp em. Chắc tại do em trình kém nên không control 5D3 được...
------------------------
Giờ em đang sử dụng 6D và khá hài lòng các bác ạ. Nhưng nếu kiếm đủ tiền, em sẽ về lại 5D3 thôi.
Được sửa bởi nikan3100 lúc 12:15 PM ngày 17-05-2014
Có người sinh ra làm chuyện lớn - Tôi sinh ra để làm lớn chuyện!