Vâng, cảm ơn bác KULATY đã động viên. Dạo này mình bị "cảm" chất ảnh xưa cũ này mới chết chứ ! Giờ chụp máy D-SLR thấy ảnh cứ nét nét và màu sắc quá chi tiết rõ ràng đâm ra lại "chán" mới khổ :-D
Nếu phong trào hoài cổ tăng lên sớm hơn thì có lẽ Kodak đã không phải nộp đơn bảo hộ phá sản các bác nhỉ :-(
bác nào bảo chụp fim ra màu ko chi tiết , bệt bệt, "cổ cổ" và kém sắc nét thì nên tự xem lại cách mình chụp, đừng đổ cho fim những cái như "mờ ảo, bệt bệt, cổ cổ", oan cho máy phim lắm ạ !
gửi bác xem 1 bộ ảnh chụp film từ thế chiến thứ 2 (tức là cách đây cỡ 70 năm)
http://pavel-kosenko.livejournal.com...hread=22669914
Được sửa bởi condaohailuoi lúc 08:58 AM ngày 17-04-2012
Xem lại mấy cái topic này, rồi nhìn đống topic đang tràn lan mà ngao ngán.
Tôi ước ai cũng có Leica để chụp!
Bộ ảnh đẹp quá bác condaohailuoi ạ. Cái này chụp bằng Large format 4x5 đẹp ghê gớm !
Kiếp người.
QL 17-Lào cai.
Đi lễ chùa.
QL 17, Chùa Bổ Đà, Bắc Giang.
Ốc luộc với Tây :D
olympus 35 ECR
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)