Trang 2 / 2 Đầu tiênĐầu tiên 12
Hiển thị kết quả từ 11 đến 17 / 17

Chủ đề: Đời quanh mình đẹp và giản đơn đến thế ... ( phần 2)

  1. #11
    Tham gia
    19-11-2014
    Bài viết
    6
    Em cũng chỉ ước gì có những chuyến đi vùng cao giống bác để thấy hết được những cái đẹp của Việt Nam mình!

  2. #12
    Tham gia
    02-12-2014
    Bài viết
    40,555
    saigon với cafe vĩa hè........tất cả đều xảy ra trên vĩa hè hay lòng đường .......... fix 85-1.8G

    DSC_1210 by chapbay91, on Flickr

    - cafe WIFI hẳn hoi nhé ! đừng tưởng công nghệ tiên tiến chỉ có trong cafe máy lạnh !!! hehe.....
    Được sửa bởi ngọc_hương lúc 12:46 AM ngày 12-12-2014

  3. #13
    Tham gia
    18-07-2013
    Location
    Chicago
    Bài viết
    598
    #33


    câu cá:







    #34

    soi bóng:


  4. #14
    Tham gia
    26-12-2013
    Bài viết
    31
    Quote Được gửi bởi huutrong View Post
    Những tấm này mình chụp là lúc 11h30 - 2h30 pm, đang đạp xe tiến vào thôn Cư Tê - Cư Pui - Daklak thì thấy đồng bào H'Mong đang thu hoạch lúa, thế là quăng xe đó chạy xuống chụp liền, đời thường là những bức ảnh thật ngẫu nhiên vậy đó, đó là điều hạnh phúc nhất, thú vị nhất khi cố gắng đến nơi vùng sâu này ^^

    13.


    14.


    15.


    16.


    17.


    18.


    19.


    20.
    chẹp chẹp ảnh đẹp tự nhiên. cám ơn bạn .

  5. #15
    Tham gia
    10-07-2015
    Bài viết
    51
    Bác chụp nét quá!

  6. #16
    Tham gia
    03-12-2014
    Bài viết
    50
    đẹp quá vẻ đẹp vùng núi !

  7. #17
    Tham gia
    28-02-2014
    Bài viết
    9
    Chụp rất đẹp......................

Trang 2 / 2 Đầu tiênĐầu tiên 12

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quy định

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •