Hiển thị kết quả từ 1 đến 5 / 5

Chủ đề: [tán dóc] Bác nào ra nhận hàng > Đi xe đạp 14.000 USD bị bảo vệ coi thường

  1. #1
    Tham gia
    25-07-2007
    Location
    Viet Nam
    Bài viết
    1,522

    [tán dóc] Bác nào ra nhận hàng > Đi xe đạp 14.000 USD bị bảo vệ coi thường

    Chúng tôi xin mang xe đạp dựng bên cạnh ghế ngồi trong quán nước nhưng anh bảo vệ không cho, lại còn nói: “Hư thì đền, xe đạp thôi có gì đâu mà làm gì dữ vậy?”.Người Việt 'sính' nhạc ngoại
    Tôi và người bạn cùng có sở thích đi làm bằng xe đạp mỗi ngày. Thứ 7 và chủ nhật chúng tôi đạp xe đi xa hơn, có khi cả hàng trăm cây số. Chúng tôi là những người yêu thích đua xe đạp, giá mỗi chiếc xe đạp đua có khi lên đến hơn 10.000 USD/1 chiếc.

    Vào một ngày chủ nhật trong tháng 7/2013, sau khi đi dạo một vòng quanh quận 7 về đến đường Bà Điểm (huyện Hóc Môn, TP HCM), chúng tôi ghé vào một quán nước (thường lệ chúng tôi đều mang xe theo để bên cạnh như những quán khác). Nhưng khi đẩy vào quán thì anh thanh niên giữ xe chặn lại không cho vào.

    Thấy thế là bạn của tôi nói: “Anh cho chúng tôi mang vào vì xe không có chân chống, rất dễ ngã và hư xe”. Anh bảo vệ đáp trả ngay lập tức: “Hư thì đền, chứ xe đạp thôi có gì đâu mà làm gì dữ vậy?”.

    Thật là bức xúc với thái độ khinh thường xe đạp của người thanh niên kia, chắc anh ta không biết rằng chiếc xe của bạn tôi mua ngót nghét 14.000 USD.

    Đọc bài viết 'Người đi xe đạp bị coi như phận thấp hèn' tôi thành thật cảm thông với tác giả nhưng theo tôi thì cứ mặc kệ những người coi thường xe đạp, miễn sao chúng ta cảm thấy thoải mái là "ok".

    nguồn:vnexpress
    Người nghệ sĩ lang thang hoài trên phố, bỗng thấy mình chẳng nhớ nổi một con đường..

  2. #2
    Tham gia
    28-01-2005
    Location
    HCMC, Vietnam
    Bài viết
    30,985
    Bài này đọc cho vui thôi chứ anh em đã chơi xe đạp cỡ như vầy rồi thì những chuyện bị người giữ xe chê không trông xe hay bảo vệ coi thường chỉ là những chuyện hàng ngày thôi.

    Apham có hình ảnh minh họa đây, chiếc màu vàng giá cũng tầm như trong bài viết ở trên, chiếc này không có chân chống như bài viết cho nên đi uống cafe phải tìm chỗ dựa và kiếm 1 chiếc xe đóng vai trò cản địa để khỏi bị nâng mất, hehe
    Được sửa bởi apham lúc 04:13 PM ngày 23-04-2014
    Phạm An Dương
    Whatever has been done, can be outdone.

  3. #3
    Tham gia
    03-01-2010
    Bài viết
    1,093
    ngày xưa thôi chứ bây giờ hết bị coi thường rồi

  4. #4
    Tham gia
    25-07-2007
    Location
    Viet Nam
    Bài viết
    1,522
    Dòng road thì không có chiếc nào có chân chóng cả, mà sao cản địa lại là xe của bác Apham cũng đâu có rẻ đâu, nhìn kỷ thấy xe bác Apham có bình nước giống em mua ở siêu thị.
    Người nghệ sĩ lang thang hoài trên phố, bỗng thấy mình chẳng nhớ nổi một con đường..

  5. #5
    Tham gia
    28-12-2012
    Bài viết
    194
    Đi xe đạp bị coi thường là phải rồi bác ạ. Đi tay ga tàu thì nó mới sang. (Người không biết không có tội.) chỉ tội là đại đa số bộ phận hay coi trọng hình thức quá nên đâm ra thế này. 1 câu chuyện nhỏ mà nói lên hết lẽ thường ở 1 xã hội. Chắc trên thế giới này không ít đâu bác Crazy ơi. như ấn thì bút kim cương, tàu thì rolex với audi vậy à...

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quy định

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •