Thú thật tôi là người yêu Trăng có lẽ vì lớn lên nơi một vùng quê yên tỉnh, với những đêm trăng sáng vằng vặc thanh bình, lại thêm những trò chơi dân gian khi còn bé nào là trốn tìm, tạt lon, hay leo trèo lên những đống rơm cao ngất sau mùa gặt....hay câu chuyện cổ tích cây Đa với chị Hằng, với nhân vật chú Cuội ngây ngô đến phát tội của ngày nào!
Trăng mãi in sâu trong đầu tôi thế, nhưng chưa lần nào đem nó vào trong cái "sensor" thời kỹ thuật số cả, có lẽ vì tôi sợ làm mất sự thơ mộng ngàn đời của ánh trăng huyền hoặc vốn có. Ừ mà cái gì cũng vậy "mờ mờ ảo ảo" mới đẹp, chứ rỏ ràng quá, hi-def quá cở như 48 mê ga phích xồ thì cứ mà tiêu tùng luôn!!!
Nhưng lần này thì khác à nghe. Ngày 24 tháng 4 năm 2012, có một Nguyệt thực toàn phần, phía vùng Bắc Mỹ, Canada...xem rất rõ, thế là quyết tâm chụp chân dung chị Hằng một chuyến, nếu không phải chờ đến 2028 mới có lại, lúc đó mình sẽ không chụp được nửa rồi vì mắt thi mờ tay thì run....huhu
Khổ nổi "Chị Hằng"đỏng đảnh thì xa xôi ngàn dặm làm sao với tới nếu không có "siêu zoom", à thì mình nghĩ ra một cách...nóng lòng để thử xem sao!
Đồ nghề: - Nikon J1
- Nikon Adapter cho J1
- Nikon 300mm F4
- Tripod
J1 có hệ số Crop là x2.7, vậy thì gắn vào 300mm ta có Siêu Zoom 810mm...hehe. (Trên forum có vài bài tét rất hay về combine này. Love it!)
Đây là kết quả sau 2 tiếng giật lộn với chị ( sorry chú Cuội!).