Hiển thị kết quả từ 1 đến 3 / 3

Chủ đề: Mơ khách đường xa khách đường xa. Áo em trắng quá nhìn không ra :D

  1. #1
    Tham gia
    23-02-2011
    Location
    Ho Chi Minh city
    Bài viết
    207

    Mơ khách đường xa khách đường xa. Áo em trắng quá nhìn không ra :D

    Đây là bộ ảnh đầu tiên mình chụp bằng Nikon (trước đó mình sử dụng Canon). Mong được sự góp ý của các bác

    #1.


    #2.


    #3.


    #4.


    #5.


    #6.


    #7.


    #8.

  2. #2
    Tham gia
    23-02-2011
    Location
    Ho Chi Minh city
    Bài viết
    207
    Bác nào chém giùm em vài phát để rút kinh nghiệm đi ah
    D300s + Nikon 50 1.4D + MF lenses
    FB: https://www.facebook.com/nguyen.to

  3. #3
    Tham gia
    12-07-2013
    Bài viết
    23
    Cơ bản em thấy ảnh bác chụp đẹp và nét, còn về bố cục em thấy bác để bố cục hay bị cắt một tí chân (ko biết do giầy bẩn hay gì?), ảnh áo dài với váy dài chụp toàn thân sẽ đẹp hơn. pic 1 còn bị cắt bàn tay và cần góc rộng thoáng hơn. pic 2 & 4 đẹp, nếu rộng đc thêm về bên trái thì tuyệt .pic 3 & 7 đẹp, tiếc bị cắt chân. pic 5 mẫu hơi tối, sáng như pic 6 thì đẹp ( có khi cần sáng hơn tí nữa ) . pic 6 mẫu nhìn sai hướng, nếu là phá bố cục thì ... hơi kỳ cục. pic 8 là đẹp nhất !
    NIKON D5200

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quy định

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •