Đà Lạt tháng 4 cũng đẹp. TFS!
Hình như các ảnh chụp khổ đứng đều bị nghiêng snag trái ấy nhỉ!?
Đà Lạt tháng 4 cũng đẹp. TFS!
Hình như các ảnh chụp khổ đứng đều bị nghiêng snag trái ấy nhỉ!?
"You say goodbye, and I say hello. Hello, hello"
Mình không có hình Đà Lạt để up cùng chị. Nhưng xin gửi tặng chị hoa Bằng lăng tím, một loài hoa chắc chắn sẽ có ở Đà Lạt : )
Chúc chị luôn vui và có nhiều ảnh đẹp!
Con đường dưới chân đấy...cứ bước đi...như tình yêu em dành cho anh!
May quá hôm trước tình cờ tìm thấy La Lune ở một topic nào đó , Có hình đẹp có thơ có nhạc rất hay , hôm nay mình muốn tiếp tục thưởng thức lại mà tìm hoài không thấy , La Lune có thể dẫn link cho mình lại chỗ đó không ...thanks trước nha . Cám ơn nhánh hoa bằng lăng chị tặng nha , màu tím thật ngọt ngào , cánh hoa trong trẻo ...mình rất thích ....
Được sửa bởi flowers lúc 07:54 AM ngày 17-04-2014
Sáng lang thang bắt gặp bên đường , hàng cây đào không còn hoa , chỉ còn những trái be bé màu đỏ xinh xinh , trái nào cũng đọng lại giọt sương , lần đầu tiên mình biết trái của hoa Đào ...
Đà Lạt trông ảo diệu! Tấm đầu tiên là đường Nguyễn Du phải không bác. :D
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)