Hi các bác, cũng qua một tuần rồi kể từ ngày em mất hết bộ máy ảnh lâu nay dành dụm mua được, hôm nay post lên chỉ mong các bác cảnh giác khi đi du lịch ạ và không rơi vào hoàn cảnh như em.
Ngày 28/2 vợ chồng em check in tại một KS 4* tại Dalat, từ khi nhận phòng cửa nẻo thế nào cũng để y như vậy, phòng em ở lầu 1, phía ngay bên dưới là phòng bảo vệ, mỗi ca trực có 4 người, camera quan sát cũng có rất nhiều nơi. Tối đến đi ngủ do bất cẩn nên quên kiểm tra chốt cửa sổ có khoá không. Khoảng 2g30 đến 4g30 trộm lẻn vào 3 phòng của dãy phòng em ở lấy hết đồ đạc. Em bị mất hết bộ máy ảnh, tiền và điện thoại, chúng chỉ để lại duy nhất giấy tờ và thẻ ATM, thẻ Visa, số đồ đạc máy ảnh em mất gồm:
- 01 body 5DMARKII LBM số seri 213631702683 còn BH đến tháng 6/2014, body em vừa mua vài ngày trước khi đi của 1 bác trên vnphoto luôn ạ.
- 01 lens 16-35F2.8 mark II code UB serial 8417 (em không nhớ, chỉ thấy phiếu bảo hành ghi vậy)
- 01 lens 50mm f1.4 serial 106764
- 01 holder Lee
- 01 filter GND soft 0.9
Em để lại SĐT cũng không hy vọng tìm lại được số tài sản này vì biết là rất khó khăn nếu không nói là chỉ có phép màu. Chỉ mong mọi người xem trường hợp của em là bài học kinh nghiệm khi đi di lịch hay chụp ảnh cho dù KS đó có 4*, 5* gì cũng nên cảnh giác.
Thanks mọi người! Nhân 0986530530.