Hiển thị kết quả từ 1 đến 8 / 8

Chủ đề: Sự thật về tứ đại mỹ nhân trung hoa

  1. #1

    Sự thật về tứ đại mỹ nhân trung hoa

    TỨ ĐẠI MỸ NHÂN
    (chữ Hán: 四大美人; bính âm: sì dà měi rén)

    Có lẽ là ai cũng đã từng nghe qua danh hiệu này, nhưng không phải ai cũng biết đủ tên 4 người và các sự tích kèm theo 4 mỹ nhân được xem là đẹp nhất của Trung Hoa cổ đại. Tứ đại mỹ nhân bao gồm : Tây Thi, Chiêu Quân, Điêu Thuyền và Dương Quý Phi
    - Tây Thi trầm ngư: chuyện xưa kể lại rằng nàng Tây Thi vốn rất đẹp, mỗi lần nàng ra sông giặt lụa thì cá thấy vẻ đẹp của nàng thì phải lặn xuống.
    - Chiêu Quân lạc nhạn: trong tích Chiêu Quân cống Hồ, khi Chiêu Quân bị đưa đi cống cho vua Hồ ( Thiền Vu), khi qua khỏi Nhạn Môn Quan thì có đàn nhạn bay từ phương Bắc về, trong thấy vẻ đẹp của Chiêu Quân mà tự khép cánh sa xuống đất.
    - Điêu Thuyền bế nguyệt: Điêu Thuyền vốn có tài ca múa rất giỏi, thường múa dưới ánh trăng rằm. Vì nàng quá đẹp, nên khi trăng thấy nàng thì vội trốn sau mây đen.
    - Quý Phi tu hoa: truyện xưa kể lại, có lần Dương Quý Phi ban đêm ra ngắm hoa Mẫu Đơn ( là quốc hoa của TQ) thì bông hoa mới nở vì thấy vẻ đẹp của nàng nên tự cúp cánh lại rụng đi.

    Đấy là truyện xưa tích cũ, nhằm chỉ những mỹ nhân nghiêng thành nghiêng nước khi xưa. Tuy có phần cường điệu thành giai thoại, nhưng cũng có phần đúng. Sau đây là phần đúng của câu chuyện đã được nghiên cứu cẩn thận:
    - Tây Thi trầm ngư: thật ra Tây Thi vốn là cô gái giặt lụa, nhưng ở rất dơ, thường quần áo nàng để dành 1 tháng mới giặt 1 lần. Nên mỗi lần đem đồ ra sông giặt, thì vì hôi quá làm ô nhiễm cả 1 khúc sông, nên cá bị vỡ bong bóng cá mà tự chìm xuống .

    - Chiêu Quân lạc nhạn: Chiêu Quân vốn ở thời Hán, thời này rất thịnh tục bó chân. Vì bị đưa đi cống Hồ, trên đường đi do cưỡi lạc đà không quen sợ té, nên nàng phải tháo giầy ra để cưỡi. Vì giầy bó lâu nên chân thối, khí thối động xung thiên, đàn nhạn vô tình bay quá trúng phải luồng độc khí ấy, đành xếp cánh mà lao đầu xuống đất.

    - Điêu Thuyền bế nguyệt: Điên Thuyền vốn có tật hôi nách, mỗi khi nàng nhảy múa lại vũ lộng 2 cánh, mồ hôi tiết ồ ạt, cánh lại quạt phành phạch nên khí độc mờ mịt cả đất trời, lôi kéo mây đen che khuất cả trăng.

    - Quý Phi tu hoa: Dương quý phi có bệnh hôi miệng, bình thường thì nàng chỉ cười mím chi chúm chím. Hôm ngắm hoa, vì nàng cao hứng quá nên kề miệng vào hoa mà thở vài hơi, nên cành hoa, lá hoa rụng trụi lủi.
    D3s + AFs 24 - 70 N + AFs 85 1.4 G N

  2. #2
    Tham gia
    18-03-2013
    Bài viết
    194
    Bác làm cho mỹ nhân từ "nghiêng thành đổ nước" thành "nghiêng thùng đổ rác" mất rồi
    Sunsetaholic

  3. #3
    Tham gia
    24-01-2011
    Location
    HCM City
    Bài viết
    3,217
    Cái vụ Điêu Thuyền bế nguyệt của bác lý giải không đúng lắm. Ở dơ, hôi chân, hôi miệng thì đúng là phải tắm giặt, cởi giày hay mở miệng ra mới biết, chứ còn "viêm cánh" thì không cần phải giở cánh lên nó vẫn hôi nồng nặc bác ơi :D.

  4. #4
    Tham gia
    26-09-2011
    Bài viết
    21
    Sáng ra thấy bác tả tứ đại mỹ nhân mà cười té ghế.

  5. #5
    Tham gia
    10-08-2011
    Bài viết
    2,157
    _ Đúng là "Nghiêng nước nghiêng nồi"!

  6. #6
    Tham gia
    17-03-2014
    Bài viết
    49
    =))) mấy giai nhân này mà đọc được truyện của bác chắc sốc chết luôn, haaaa

  7. #7
    Tham gia
    04-01-2014
    Bài viết
    27
    em là em chịu bác chủ thớt rồi đấy, làm em cười rụng rốn

  8. #8
    Tham gia
    05-09-2013
    Bài viết
    10
    Quote Được gửi bởi okpd View Post
    Bác làm cho mỹ nhân từ "nghiêng thành đổ nước" thành "nghiêng thùng đổ rác" mất rồi
    e té ghế với bài của bác

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quy định

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •