Là một người đam mê nhiếp ảnh cùng với sở thích đi đây đó. Thiết bị đối với mình ngoài yêu cầu về chất lượng thì cần đảm bảo phải gọn nhẹ. Đó là lý do vì sao mình hy sinh combo D800+24-70N.
Sau khi cưới Df và sau 1 thời gian cân đo đong đếm lựa chọn lens (giữa 14-24N và 16-35N) mình quyết định chọn 16-35 vì lý do gọn nhẹ hơn, lắp dc filter (nhu cầu tối thiểu để có thể đi phượt), ngoài ra em này có thể Close up cũng kha khá. Đối với mình như vậy đã quá đủ cho nhu cầu chụp linh tinh vừa phong cảnh vừa hoa lá cành.
Từ ngày cưới combo này thì nó luôn cùng mình rong ruổi khắp các chốn. Và gần đây nhất là chuyến đi 2 ngày 1 đêm đến Nam Cát Tiên mà mình muốn chia sẽ với mọi người.
Phần cảm nhận về combo mình sẽ để giành cho phần cuối bài viết này. Giờ mình sẽ giới thiệu sơ bộ về chuyến đi và những bức hình ghi lại được từ combo này.
Kế hoạch là đi xe máy khoảng 180km và sau đó là đi bộ khám phá rừng. Chuyến đi chỉ có mình và thằng bạn. Mỗi đứa 1 balo + máy ảnh + tripod. Xuất phát từ Hóc Môn lúc 6h30 phút, vì chưa rành đường nên đi rất từ từ, cứ Google map chọn đường nào ngắn mà quất thôi.
Một vài hình ảnh trên đường đi.
1. Tự sướng phát trên cầu Thủ Biên
2. Dòng sông Đồng Nai
Đi đến nơi cũng gần 12g trưa, ngồi nghĩ ngơi tí rồi mua vé qua đò 40k/người (Vé khứ hồi nhé )
3. Bến đò ngăn cách Rừng Nam Cát Tiên
4. Hình ảnh đầu tiên khi qua đò
5. Bảng chỉ dẫn
6. Những táng cây đầu tiên
Sau khi “check in” thì cũng đã hơn 12g trưa. Hai thằng quyết định thẳng tiến vào Bầu Sấu để kịp chụp hoàng hôn. Nếu đi riêng thì chi phí khá cao nên cải hai quyết định nhập bọn với 1 nhóm phượt vừa tiết kiệm chi phí mà đi nhiều người lại càng an toàn. Những người có chung sở thích đặc biệt là nhiếp ảnh và phượt thì thường có tiếng nói chung mà
7. Hình ảnh cả nhóm
Đường vào Bầu Sấu hết thẩy là 15 km, trong đó 10km đi bằng ô tô (500k/chuyến 7-8 người) hoặc xe đạp (quên kg hỏi giá). Và 5km đường rừng.
Vé vào Bầu Sấu cho 1 người là 150k rồi phí gì gì đó nữa nói chung 2 thằng tốn 540k (Phí đã giảm sau khi ghép chung với nhóm)
8. Lối vào Bầu Sấu (sau khi xe đưa đi 10km)
Đường bộ 5km vào Bầu Sấu mùa này khá dễ đi, đa số là đường bằng chỉ có 1 số chổ là có đá. Nói chung từ trẻ em tới người già đều có thể đi được . Đặc biệt mùa này thì kg sợ Vắt, có thể mặc áo ba lổ quần short cho thoải mái.
Một vài hình ảnh trên đường đi vào.
9. ..
10. Mới đi bô nên còn sung sức lắm, đi 1 hơi được khoảng hơn 2km thì gặp cây Đại cổ thụ này, cây này thì quá nổi tiếng rồi
11. ..
12. ..
13. Nghĩ ngơi chụp hình tí thì cả bọn tiếp tục lên đường
14. ..
15. ..
16. ..
17. ..
18. ..
19. ..
Còn tiếp …