Mọi Vĩ nhân đều bắt đầu từ một đứa trẻ! hehehe
Em tạo topic này để mọi người cùng post lên những "Tác phẩm" vào thuở thiếu thời còn ngây thơ, trong trắng, bắt đầu dại dột mon men dấn thân vào con đường Nhiếp ảnh u mê và đầy cám dỗ. Những hình ảnh mà ngày hôm nay nhìn lại, ta cũng hổng hiểu tại sao hồi ấy ta lại "can đảm" bấm máy (chắc lúc đó chưa biết đến quy luật "Thảm sát chốn ảnh trường" như bi giờ), héhé
Nay, em can đảm post lên một trong những bức ảnh mà "hồi ấy" đối với em nó là một "vĩ phẩm", và biết đâu "bi giờ" nó lại giựt giải BOW (Bad of the week) của vnphoto thì seo?
Hình này em chộp vào năm 1996, nhân dịp đi cắm trại với lớp ở Đền Bến Dược - Củ Chi, nhờ tấm hình này mà em đã tạo được ấn tượng mạnh mẽ với hình ảnh một thanh niên vạm vỡ, tay cầm máy ảnh... P&S, đứng trên tòa tháp cao mấy tầng, leo ra lan can cố chộp cho bằng được để tặng nàng, mà nàng bi giờ đang là Gấu của em, híhí. Cho nên bi giờ, các bác muốm chém muốn giết gì thì tùy... em vẫn rất thương tấm hình này!!!
Nói vậy thui chứ... phải chi, hôm ấy nhiều mây, Hoặc chi hôm ấy... trời mưa cho rồi!!! á á.. Gấu gấu... chít em, chít em.
PS: Nhờ Admin "disable" hình này dùm em nha, không thui xấu cái Thư viện ảnh của em bi giờ!!! Thanks
Các bác post tiếp cho em xem tác phẩm đầu tay của các bác nữa nhá!!!