Kỹ thuật trong nhiếp ảnh- kẻ thù trong những người nổ.
Kỹ thuật nhiếp ảnh cần thiết nó cũng giống như một môn học bài phải đi nhai đi nhai lại và cần nắp bắt nhiều mới hiểu thấu ( cũng giống như môn sử e đang học phải nhai đi nhai lại cũng bấy nhiêu sự kiện nhàm chán trong 7 năm mới đậu được cái đại học). Phong trào DSRL nở rộ trong bốn năm trở lại đây, bây giờ ra nhà thờ đức bà cứ lấy đại cục đá chọi trúng ai là người đó có 1 e trên tay.
Do nở rộ nên time cầm máy của a e nói thật dăm 3 tháng e đây cũng siêu gà, đọc kỹ thuật thì nói nhiều thiệt như e biết chả cóa bao nhiêu. ở cái tầm mấy tháng chơi của e nói thiệt biết cũng như chả biết. Nhưng có 1 vấn đề là thành phần không hề nhỏ trong giới mới chơi không đâu xa bạn bè e lứa cầm máy cùng thời với e ( e chơi được 8 tháng), ban đầu lúc vô nghề thì đa phần ai nói gì nghe nấy. đến khi chơi được tầm 5 tháng có những người theo chụp những người vô nghề đôi 3 năm ( 3 năm đảo lại) chỉ cho những kỹ thuật họ góp nhật chút ít của họ. Thế là vài ông bạn của e cứ tưởng mình trong nghề 7 8 năm kiến thức siêu rành, được học thầy thợ 20 năm bình ảnh cứ như đúng rồi than đẹp thiếu này thiếu nọ, tương phản màu sắc ... 1 tấm ảnh bình luận mỗi lần mỗi khác lúc khen đẹp lúc khen xấu. Trong đầu thì đâu nhớ mình đã xem chưa ráng bình luận để ta đây kiến thức giỏi.
Trong khi kiến thức không vững mà phán như thánh, e thì không dám cãi lại vì biết kiến thức mấy người đó cũng tầm e , e không dám nỗ cùng sợ gây ra cự cãi vì thực chất có cãi thì 2 thằng cũng sai bét. thôi thà biết tới đâu thì bình luận tới đó và nhìn cmt của mấy a lâu năm hơn mình rút kinh nghiệm
p/s ở đây có ai gặp trường hợp giống e không nhĩ
canon 600d + CZ jena T red 50/ 2.8 + pentacon 135 2.8 MC + sắp sửa 70-200 2.8 non IS