Trang 25 / 25 Đầu tiênĐầu tiên ... 15232425
Hiển thị kết quả từ 241 đến 249 / 249

Chủ đề: Cái khó của người Việt ở nước ngoài

  1. #241
    Tham gia
    04-07-2010
    Bài viết
    2,657
    Quote Được gửi bởi cacancau View Post
    Đọc nhiều comment thấy quá buồn cười. Các bác loser thì ở đâu cũng làm loser thôi. Một số bác khác ở Mỹ chưa lâu nên nói về nước mỹ như anh mù sờ voi cứ tưởng như mình đã nắm được chân lý kỳ thực mới nắm được chân voi thôi. Chắc các bác tưởng sang NN là cứ ngồi một chỗ mà tiền nó cứ chạy đến rơi vào tay mình. Cò bác lại dựng đứng chuyện ở Mỹ cũng phải lót tay nhà trường, hối lộ cảnh sát...nghe ngu bỏ mẹ! Làm thử coi nó có cho đi tù rục ra không. Sống ở đâu cũng phải làm việc có điều nơi đó nó có cho mình cơ hội công bằng hay không thôi. Không thích sống ở NN sao không về lạ Vn đi nhỉ. Hồi đó các bác xin đi hay bị còng tay trục xuất sang đó?
    Đọc bài của bác em nhớ tới 1 ông tây chính cống từng làm chung 1 tg, cha mẹ gốc Italy nhưng ổng sinh ở bên này, cũng hơn 50 tuổi rồi.
    Ổng nhìn cuộc sống rất lạ, rất bi quan. Ví dụ khi có tin cháy rừng, ổng nói chính phủ đốt rừng để lấy đất, dồn dân tới tp để họ bán nhà, mở rộng tp kiếm tiền. KHi có đợt tuyết ổng nói Cp nó tạo tuyết để trời lạnh, nhằm bán gas, thiết bị sưởi.
    Rồi chuyện mặt trăng mặt trời, con người đến từ mặt trăng hay sao hỏa gì đó...Một lần nói chuyện này, em phát biểu: Tao biết vì sao có lúc mặt trăng nó sáng, có lúc nó tối. Bởi vì người trên đó đi ngủ nên tối, khi nào nó thức thì thắp đèn nên sáng. Cả bọn cười đau bụng.

    Nói chung là kể ra ai cũng ko tin tại sao có 1 người như vậy? Và dĩ nhiên người vậy ko hiếm đâu. Đủ mọi chủng tộc. Ko biết các bác có gặp người nào giống giống vậy chưa?
    Gặp những người như vậy rồi thì chuyện lót tay hay hối lộ cảnh sát cũng ko lạ gì. Chuyện gì họ cũng nói được. Mình từng đi học dăm ba chữ ở bên này, nên chuyện lót tay ra trường là cực khó. Trừ khi học mấy trường đóng tiền lấy bằng, trường ma thì mình ko dám nói vì chưa vào đó. Còn lại bất cứ trường công nào cũng rất khó khăn, làm bài luận là phải lọc qua máy tránh copy. Quay cóp vài lần là đuổi học rồi, nói gì lót tay ra trường.

    Cho nên bây giờ họ suy nghĩ ngược với mình cũng nên thông cảm, chả cần bận lòng.
    Giờ ở Vn cũng hiện đại giàu có lắm rồi. Cứ có tiền thì về làm vua thôi, nhiều tiện nghi bên tây ko có đâu. Sống mà thấy dằn vặt bất công quá, mình nghĩ ko đáng để đánh đổi.

  2. #242
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    4,833
    @Wnguyen1: Tôi như bạn thì cũng bực mình vì lăn tay rồi gửi đi là một chuyện nhỏ mà sở CS không làm cho nhanh hộ người ta. Sở cảnh sát quen đi tuần tiễu, điều tra, bắt bớ nên vụng về khi đụng đến chuyện hành chính chăng?

    Bạn hay gọi đến sở làm quốc tịch và hỏi là đến sở CS khác được không hay phải đến nơi mình ở? Nếu không thì đến sở CS cũ làm lại và nói rõ là đây là lần thứ nhì tôi đến vì lần trước các ông quá chậm trễ, làm tôi mất công làm lại từ đầu và điều này làm tôi không hài lòng một tí nào vì tôi không có thì giờ. Xin các ông gửi dấu lăn tay của tôi trong vòng xx ngày như sở quốc tịch yêu cầu, nếu không tôi lại phải mất công lần nữa.

    Bạn ghi lại ngày giờ đến, tên của nhân viên làm lăn tay (không biết thì hỏi), hỏi họ ước đoán là sẽ gửi đi ngày nào. Một tuần sau gọi lại người này và hỏi đã gửi chưa. Chưa thì cho họ thêm một tuần nữa rồi gọi lại.

    Đến đây là đã 2 tuần, nếu chưa gửi thì xin nói chuyện với Captain/Watch Commander/office manager,... để trình bày trường hợp của bạn là sở quốc tịch cần dấu tay trong vòng xx ngày) và than phiền là họ không sốt sắng cho việc cần của mình.

    Không sợ ai cả, ngay cả CS, công an! Trong công sở hay tư sở, bao giờ cũng có nhân viên lười biếng, nhân viên chăm. Xếp cũng vậy. Nhưng bao giờ cũng có người rất có trách nhiệm. Và những người có trách nhiệm rất cần biết đến sự khó khăn của bạn được gây ra bởi nhân viên tắc trách của họ. Bạn sẽ thấy công việc của bạn trôi chảy hơn sau khi nói chuyện với cấp trên.

    Nhiều khi đã quá hạn 90 ngày bên sở quốc tịch rồi, CS có viết thư tự nhận chậm trễ là vì họ thì cũng chẳng làm gì được.

    Dù sao đây cũng là một chuyện rất nhỏ trong cuộc sống đó bạn ơi! Bực mình làm gì với những chuyện nhỏ.

  3. #243
    Tham gia
    17-09-2012
    Bài viết
    99
    Em mới sang US không biết nhiều nhưng vụ thi cử thì có biết. Trong lúc test mà bị bắt quay cóp thì sẽ bị đánh rớt ngay môn đó và bị đưa vào data của trường. Lần sau mà bị bắt thêm 1 lần nữa là xác định đình chỉ học luôn. Tương tự với việc viết bài luận, ông thầy dạy em viết essay khiếp lắm. Ổng chỉ đọc 1-2 bài luận đầu của mình rồi sau đó ổng nắm luôn cái cách hành văn của mình. Ổng bảo chỉ cần ổng thấy cách hành văn lạ + vài câu văn không phải SV ở level e đang học có thể viết được là ổng đưa ngay vào cái hệ thống check liền.
    P.s: Mà e rất thích cái cách thi cử ở Mỹ, rất tôn trọng SV chứ không như ở VN.

  4. #244
    Tham gia
    27-01-2015
    Bài viết
    15
    Cám ơn bác Văn Khoa đã viết có xuống hàng dễ đọc Mình có nhận xét là nếu dùng Anh văn thì nền dùng cho đúng, thí dụ như trang web (không phải wed), Prime lens là lens fixed (focal length), không phải lens fix vân vân... các bác nghĩ sao ??

    Đúng là sống o NN cần nhất là biết tiếng của "họ" giỏi hơn "họ". Người NN đa số văn phạm rất bình thường, có thể gọi là dưới trung bình, nếu mình nắm vững điều này và chứng tỏ trong lúc giao dịch mình không nói "tiếng bồi" thì chẳng có gì khó cả.
    Được sửa bởi foto2moto lúc 03:43 PM ngày 31-01-2015
    5D3, EOS M, EOS M3

  5. #245
    Tham gia
    01-07-2009
    Bài viết
    657
    Quote Được gửi bởi wnguyen1 View Post
    ?


    Tuy học dốt nhưng khi tốt nghiệp thì người bản xứ dễ xin việc hơn và có cơ hội nhảy lên vị trí lãnh đạo. Vì sao? Speak English as mother language. Người nhập cư dù học 100 năm thì tiếng anh vẫn không bằng dân bản xứ. Mà đi làm thi ngoài kiến thức, quang trong nhất là communication. Em chưa thấy người nhập cư nào làm thủ tướng hay tổng thống. Không phải vì họ không thông minh mà vì communication skill không giỏi.

    .
    Không biêt ở Canada có gì khác với Mỹ chứ ở Mỹ rất nhiều người nói tiếng Anh không bằng Mỹ nhưng vẫn làm lớn mà dậy Mỹ nữa. Một người tôi biết là Ông Nguyễn Thành Thiệt kiến trúc sư thời Việt Nam Cộng Hòa. Vượt biên qua Mỹ học lại kiến trúc sư tại trường Đại Học Washington (Washington University). Ổng nói là hồi ở VN học bằng tiếng Pháp giờ học bang tiếng Anh rất là chật vật. Nhưng ông vẫn lấy được Ph D và sau đó ông làm Dean của Phân Khoa Kiến Trúc của trường đó. Ông đã về hưu từ năm 2003 hiện vẫn còn sống.

  6. #246
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    4,833
    Một trong những cái khó của người Việt (và không cứ người Việt) nước ngoài là ... ngôn ngữ, tùy theo nơi định cư của người ấy. Riêng về tiếng Anh, một ngôn ngữ phổ thông nhất mà trong thế hệ di dân thứ nhất, mấy ai được huấn luyện căn bản về văn phạm, cách viết (style), và cách phát âm. Thế hệ di dân thứ hai trở đi thì khỏi nói, họ nói và viết như dân Mỹ.

    Bạn foto2moto nói đúng, đã dùng Anh Văn thì nên dùng cho đúng. Nhưng mọi người cũng xí xóa cho nếu không dùng đúng vì đây không phải là một diễn đàn về ngôn ngữ. Vả lại hơi tí thì sửa sai thì coi cũng kỳ! Chỉ hy vọng sự chính xác càng ngày càng tăng lên.

    Một thí dụ về khó khăn điển hình ở đây là cách dùng nào chính xác hơn trong các câu sau: "speaking English as a mother language", "speaking English as a native language", "speaking English as a mother tongue"?
    Được sửa bởi Văn Khoa lúc 06:42 AM ngày 01-02-2015 Reason: sửa chính tả tiếng Việt ... he he!

  7. #247
    Tham gia
    05-12-2011
    Location
    Seattle, WA
    Bài viết
    5,184
    Một góp ý nhỏ, người nhập cư không thấy bao giờ làm tổng thống đơn giản là vì không phải sanh ở Mỹ, vậy thôi. Luật không cho phép thôi.

    Còn ngoài ra, người nhập cư làm Senator, Congressman, ngay cả thống đốc bang California kỳ trước cũng là dân nhập cư.

    Người Việt mình ở nước khác thì em không rõ, nhưng ở nước Mỹ thành công rất, rất nhiều. Làm chức lớn, lãnh đạo công ty lớn, tỷ phú, etc., có rất nhiều đấy bác.

    Ngay cả nghành nails, đừng tưởng nghành nails là tệ, rất nhiều người giàu lắm, có người chạy cả Ferrari, Lamborghini, etc. Còn trong nghành tài chính, high tech thì như lá mua thu đó. Bạn đảo một vòng San Jose xem thử thì sẽ biết thôi.
    Gear còn đang thiếu vài món.

  8. #248
    Tham gia
    27-01-2015
    Bài viết
    15
    Ông này muốn vài chục chiếc Lamborghini cũng không thành vấn đề:

    http://www.tamguong.vn/nong/lang-kin...lam-nails.html
    5D3, EOS M, EOS M3

  9. #249
    Tham gia
    15-10-2010
    Bài viết
    357
    Cảm ơn bác mimhnhut vì những chia sẽ mắt thấy tai nghe.

    Lúc đầu, tôi còn đọc những tranh luận của của những bác khác, nhưng qua đến vài trang sau, tôi chỉ đọc những gì bác mimhnhut viết, hoặc những gì bác ấy trích dẫn. Dù tôi vẫn chưa một ngày được sống ở cái nơi được gọi là "giấc mơ Mỹ", nhưng tôi vẫn phân biệt được đâu là chia sẽ mắt thấy tai nghe, đâu là vừa kể vừa áp đặt quan điểm vào suy nghĩ người nghe. Đứng ở góc độ người nghe, người đọc, tôi cảm thấy mệt mỏi khi ai đó đang cố gắng dùng câu từ thuyết phục người xem là điều nào đúng, điều nào sai. Nếu đã rộng lòng chia sẽ về những điều nhiều người chưa biết, thì hãy hạn chế "nhận xét, đánh giá, chứng minh", thay vào đó hãy kể với tất cả sự khoan dung và trân trọng những gì đã hiện ra trước mắt.
    ONE SHOOT ONE KILL

Trang 25 / 25 Đầu tiênĐầu tiên ... 15232425

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quy định

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •