Trang 23 / 25 Đầu tiênĐầu tiên ... 132122232425 Cuối cùngCuối cùng
Hiển thị kết quả từ 221 đến 230 / 249

Chủ đề: Cái khó của người Việt ở nước ngoài

  1. #221
    Tham gia
    23-07-2005
    Bài viết
    224
    Chú ý bàn tay đầy thân thiện của người lính đưa ra vịn vào tay của người từng là một "chức sắc" trước 1975,
    ...Hề Nguyễn phương Hùng

  2. #222
    Tham gia
    28-11-2010
    Bài viết
    289
    Tôi dừng ở đây và k tham gia thớt này nữa, vì 1 số bác cứ hay lôi chuyện xã hội ra nói rồi đá qua thành chuyện chính trị, tranh luận mà không có điểm chung thì chỉ có gạch đá choảng nhau.

  3. #223
    Tham gia
    02-03-2010
    Location
    Tp. Hoa Phượng Đỏ
    Bài viết
    1,497
    Thú thật là xem topic này mình chỉ đọc bài của anh minhnhut viết, mấy bài của các bác khác em cho qua luôn, lý do chắc các bác biết rồi nhé :v

  4. #224
    Tham gia
    21-10-2006
    Bài viết
    3,245
    anh Dr hệt như những gì tôi đã nghĩ .anh sẽ trả lời quanh co là vi mô vĩ mô chính trị bla bla .cái mà tôi ko có trình độ để nghe .theo tôi thấy thì nếu như anh nói [[Ông cha ta từ ngàn xưa, mỗi khi bất khả kháng có việc "va chạm" với anh láng giềng khổng lồ và ông cha ta thắng thế (vào dịp "va chạm" đó), thì lập tức sau đó phải sai sứ sang dâng biểu cầu hòa, còn mang luôn đồ sang triều cống và vuốt giận cho anh láng giềng đỡ mất mặt. Đó là hành động vô cùng khôn ngoan mà đời sau cần học hỏi.]]

    anh có biết bất khả kháng cái gì không !? cái này ko phải nó khiêu khích gì mà NÓ ĐANG GIẾT DÂN MÌNH .CƯỚP ĐẤT MÌNH ĐẤY như anh nói thì giờ nhà anh kế bên nhà thằng hàng xóm .nó giết mịa nó con anh rồi chiếm mất 1 phần dất của anh .mai khéo nó còn hip vợ anh nữa ,anh cũng kiềm chế à !!!!!!! giời ạ tôi mà bị như vậy tôi chơi nó liền ,chứ ko KIỀM CHẾ VÀ NHỤC NHÃ NHƯ anh đâu.... nó chửi hay khiêu khích thì tôi có thể nhịn chứ còn làm quá vậy mà nhịn là nhục đấy anh ơi .luận điệu của anh tôi và toàn dân vn nghe nhiều và quen lắm rồi .!!!!!! thôi thì cừ như lời anh là đúng đi .vậy nếu dân mình biều tình chống bành trướng China cướp đất giết dân ,thì thằngchai là nó cũng sẽ không cho và sẽ sang quánh cho dân ta chạy mất dép luôn hay sao ,mà lại cấm ko cho dân ta biểu tình

    còn về mấy cái tổ chức cho VK đi thăm thú này nọ .giao lưu bla bla .anh cũng đâu cón là con nít đâu mà ko hiểu .Tôi mà có đi thì tôi tự đi 1 mình và đã từng đi như vậy rồi ,tôi mới thấy cái tôi cần thấy .nghe cái tôi cần nghe .chứ còn tổ chức này nọ ,xin lỗi tôi khiếu ,để dành cho anh hưởng .nói chuyện với anh oải lắm .vì anh chưa trả lời tôi đã biết anh nói sao rồi !!!!!
    thế còn kinh tế thì nông dân và những cái khác ko ai trợ giúp .và ông anh nọ ,chị kết nghĩa kia bla bla thì ko thấy ai động tới ,chắc cũng đang kiềm chế !!!!!
    tôi là dân Việt -Tôi yêu nước Việt ,tôi không chê dân Tôi -tôi kính trọng dân tôi .nhưng tôi ko giáo điều như anh ,.anh và tôi có 2 ý tưởng về dân tộc .và chủ đích.nghĩa .... khác nhau .anh đang mơ tới nào là tọa hổ sơn quan .xây dựng âm thầm này nọ .anh đang mơ đấy!!!còn mịa nó gì đâu mà bảo với chả vệ ,cái này gọi là VỤNG CHÈO KHÉO CHỐNG ĐỚI !!!!!.thậm chí muốn bỏ chạy toán loạn di tản mất dép trên xa lộ như anh nói cũng ko được nữa .Tôi biết anh nói tháo chạy ..... là ám chỉ cái gì ....thì...ôm đàn "tháo chạy tán loạn" và rơi vào thế "chạy vất cả giày cả dép đầy trên xa lộ" là việc khôn ngoan hay: một mặt hòa hoãn tới mức tối đa, vận dụng ngoại giao để hóa giải bất đồng tới mức tối đa có thể. Mặt khác tranh thủ thời gian trang bị nguồn lực cho nhà mình phòng khi hữu sự là khôn ngoan?anh muốn khơi mào ý thức hệ nữa à !!!!nhưng dù sao tôi cũng xin nhắc lại là tôi đánh giá anh rất cao .nhờ những người nói HAY như anh thì mới có 1 nước VN quang vinh như hiện nay .và vẻ vang trên thế giới
    Kính chào đoàn kết và quyết thắng .vỗ tay ...!!!!!!

    và đay củng là lần cuối nói chuyện với anh .m mệt rồi .đang đọc dở lenin toàn tập .....phá đám hoài
    Được sửa bởi yashicanon lúc 09:21 AM ngày 11-03-2014
    canon F1 A1 30D 50 1.8 55 1.2 SSC 18-55 +1 MỚ LINH TINH
    Càng thêm thiết bị ,hình càng xấu !!!

  5. #225
    Tham gia
    03-10-2013
    Bài viết
    69
    Các Bác cho em xin. Mỗi người có một góc nhìn, cuộc sống khác nhau nên hoàn toàn có những quan điểm riêng. Em nghĩ những gì cần nói các Bác đã nói xong, những gì cần bày tỏ đã bày tỏ rõ cả rồi. Cuộc vui nào rồi cũng đến lúc tàn. "Nói dài - Nói dai - Nói dở". Ngưng ở đây được rồi các Bác ạ.

    Chúc tất cả thành công để góp phần cho cuộc sống ngày càng tươi đẹp hơn.
    Được sửa bởi vanglai lúc 09:47 AM ngày 11-03-2014
    Người nghệ sĩ lang thang hoài trên phố
    Bỗng thấy mình chẳng nhớ nổi một con đường

  6. #226
    Tham gia
    22-04-2010
    Bài viết
    46
    Haha, công nhận a minhnhut sợ mấy bác DLV cũng có cái lý, thời đại này mà còn tuyên truyền 1 chiều vậy dc sao? Kéo cả truyền thông hải ngoại lên à? )
    Mấy bác DLV cho e hỏi mấy bác giải thích mấy cái này ntn?
    http://dantri.com.vn/kinh-doanh/sau-...lan-817211.htm
    http://www.sggp.org.vn/kinhte/2013/12/334497/
    http://laodong.com.vn/kinh-doanh/nam...usd-112315.bld
    http://tuoitre.vn/Kinh-te/586371/nha...-6-ti-usd.html
    http://www.thanhnien.com.vn/pages/20...vao-my-eu.aspx
    Mấy bác có học qua về kinh tế-chính trị ko? Nếu ko thì tìm người mà hỏi nhé.
    Mình ko bao giờ nói người dân Việt ko tốt, còn rất nhiều người tốt, cái vấn đề là: thượng chính hạ chưa chắc ko loạn, nhưng thượng bất chính thì hạ tắc loạn. Mấy bác DLV hiểu ko?
    Đây là 1 chuyêng gia về kinh tế-tài chính, rành rẽ tiếng Việt hơn nhiều bác đi xa Vn lâu ngày đấy, các bác DLV đọc xem hiểu ko nhé.
    http://kinhtetaichinh.blogspot.com/2...tnam-2013.html
    quote:
    "Nhưng bất chấp mật độ giao thông giảm xuống, tình trạng ô nhiễm không khí có vẻ trầm trọng hơn. Trong suốt 3 tuần tôi ở SG không ngày nào tôi nhìn thấy bầu trời xanh và không tối nào tôi thấy trăng sao dù trời không hề mây. Thấy báo đài nói đó là sương mù do giai đoạn này khí hậu khu vực SG có nhiều biến động, tôi ngờ rằng lý do chính là smog tương tự như tình trạng ô nhiễm của Bắc Kinh và Thương Hải. Chỉ cần lên khu vực làng đại học Thủ Đức là bầu trời đã khác, biến đổi khí hậu không thể ảnh hưởng mỗi trung tâm SG. Giải pháp lâu dài cho cả vấn đề ô nhiễm lẫn giao thông là giãn dân và các hoạt động kinh tế, hành chính khỏi chung tâm thành phố. Chạy theo nhu cầu giao thông bằng cách mở đường, xây cầu vượt, đường trên cao... vừa tốn kém và làm xấu bộ mặt thành phố, vừa không giải quyết triệt để được các vấn đề đô thị nói trên."
    Quote:
    "Trong 3-4 năm gần đây khi nói chuyện với các nhà đầu tư và doanh nhân nước ngoài, tôi luôn "quảng cáo" rằng nền kinh tế VN có rất nhiều tiềm năng dù triển vọng trong ngắn hạn không sáng sủa cho lắm. Nếu ai có ý định đầu tư vào VN nên đặt mục tiêu dài hạn chứ trong vài năm có thể có nhiều rủi ro vĩ mô. Sau lần về thăm nhà vừa rồi, có lẽ nhận định trên không còn đúng nữa. Ngắn hạn như đã nói bên trên tôi bớt bi quan khá nhiều. Một hai năm lại đây tôi cho rằng tỷ giá là rủi ro rất lớn cho các nhà đầu tư nước ngoài vì NHNN có thể (và nên) phá giá VND thật mạnh để khôi phục sức cạnh tranh của nền kinh tế. Tuy nhiên rủi ro đó đã không xảy ra và trong năm 2014 chính NHNN đã khẳng định không để VND mất giá quá 2%, nhỏ hơn nhiều so với mức chênh lệch lạm phát. Ở đây tôi không bàn về tính đúng sai của chính sách giữ tỷ giá này (mà tôi vẫn cho là sai), đối với các nhà đầu tư nước ngoài đây là một dạng subsidy ngầm của NHNN vì cơ quan này đã "biếu không" cho họ một hợp đồng bảo hiểm rủi ro tỷ giá mà thông thường họ phải tốn khoảng 5-6% cho số tiền họ định đầu tư. Trong ngắn hạn, khi rủi ro vĩ mô đã giảm như nói bên trên, đây là một deal "hời" cho giới đầu tư/đầu cơ nước ngoài nếu "lời hứa" của NHNN tin được.

    Nhưng về dài hạn tôi bi quan hơn trước rất nhiều. Có không ít những doanh nhân trong nước mà tôi gặp đã hỏi về thủ tục định cư sang Úc và những nước phát triển khác. Một số nói thẳng họ sẽ ra đi, cách này hay cách khác, nước này hay nước khác. Chí ít hầu hết những người tôi gặp đều nói họ muốn cho con cái ra nước ngoài học và ở lại lập nghiệp bên ngoài. Lý do là họ không còn hi vọng vào tương lai của VN cho dù họ đang kiếm tiền rất tốt ở đây. Dù mẫu khảo sát của tôi rất nhỏ nhưng nếu lấy con số 80% giới nhà giàu TQ muốn ra nước ngoài sống làm ước lượng cho VN, có lý do để lo ngại rằng một làn sóng người giàu và middle class của VN sẽ âm thầm ra đi. Báo chí và nhiều quan chức đã từng cảnh báo về nạn chảy máu chất xám, lần này VN sẽ không chỉ mất chất xám mà cả vốn liếng và kinh nghiệm kinh doanh, quản lý của những người đã góp phần không nhỏ cho sự phát triển kinh tế trong hơn 20 năm qua. Bất luận giới kinh tế và đầu tư quốc tế nhìn nhận VN thế nào, một khi chính những người trong cuộc chán nản bỏ đi, tương lai lâu dài của nền kinh tế không thể xán lạn được.

    Viết đến đây chợt nhớ một câu nói của Đặng Tiểu Bình mà một người bạn đã nhắc lại chưa lâu: "Ai ra nước ngoài (học tập) rồi trở về là người yêu nước, ai ở lại là người vì nước". Tôi nghĩ những người chọn con đường ra đi không phải họ không yêu nước, vì nước, mà vì họ không còn thấy tương lai của đất nước với thể chế kinh tế và chính trị hiện tại dù tiềm năng vẫn còn. Không có những thay đổi mạnh mẽ về thể chế, niềm tin sẽ không quay trở lại."
    Mấy bác hiểu thế nào là niềm tin ko, ko google nhé: vd: niềm tin tiêu dùng, niềm tin kinh doanh, Việt Nam...
    Được sửa bởi saycheese1985 lúc 10:17 AM ngày 11-03-2014

  7. #227
    Tham gia
    24-07-2008
    Location
    Vietnam
    Bài viết
    2,153
    nên đổi tên mấy topic này là : Cái rảnh của người Việt ở trển.

  8. #228
    Tham gia
    17-02-2006
    Bài viết
    7,235
    Quote Được gửi bởi James Duong View Post
    nên đổi tên mấy topic này là : Cái rảnh của người Việt ở trển.
    James, mình bận topic khác cho nên mình chỉ viết một vài dòng và rất hiếm khi nào mình chỉ viết ít thông tin thế này.

    Trong hoàn cảnh của forum hiện tại, forum cần có nhiều bài viết ở tất cả mọi thể loại khác nhau viết vào trong forum. Những bài viết như thế này lôi cuối sự theo dõi của nhiều thành viên là cần phải khuyến khích miễn là mod điều chỉnh bài viết liên quan đến hai vấn đề bị cấm là chính em và tấn công cá nhân bỏ bóng đá người thay vì nói vào vấn đề đang thảo luận. Hiện tại việc thảo luận các vấn đề xã hội ở VN đã cởi mở hơn nhiều ngay cả vnexpress cũng có rất nhiều bài tương tự về các vấn đề ở VN.

    Vấn đề là nếu bạn cấm cái gì cũng cấm thì forum mất sự đông đúc và nhộn nhịp cho nên ở mặt này sẽ cần phải suy nghĩ và cân bằng sao cho hợp lý. Về mặt này, nó sẽ đòi hỏi sự uyển chuyển của mod quản lý sao cho không gay gắt nhưng vẫn khuyến khích cho sự đông đúc của forum trong khi các trang xã hội khác đang phát triển. Mình thấy không cần phải đóng topic mọi người cũng đã nhường nhịn nhau và cũng không muốn nói thêm vấn đề nữa.

    Bất cứ khi nào bất cứ nơi đâu khi bạn nói về tôn giáo, giáo dục và xã hội đều sẽ dẫn đến một số tranh luận gây cấn vì đây là vấn đề rất khó có tiếng nói chung. Chúng ta sẽ cần phải tôn trọng niềm tin của người khác.
    Hình đại diện là mình chụp mái tóc Serena Williams năm 2019

  9. #229
    Tham gia
    08-04-2008
    Location
    Hà Nội
    Bài viết
    145
    Lời cảm ơn
    Tôi đã dành rất nhiều thời gian để đọc từ đầu đến cuối nội dung các bác viết. Giờ xin chuyển sang đọc tiếp bên "Cuộc sống của người VN ở nước ngoài" vì thấy các bác đã sang đó trc rồi. Ở đây đã có rất nhiều thông tin giá trị cho tôi.
    Xin được gửi lời cảm ơn tới bác chủ đã có sáng kiến mở topic này. Đặc biệt cám ơn các bác Minhnhut, Nikonian2006, Dragonfly39, Vankhoa, Accord 2000, đã chia sẻ rất nhiều thông tin và đánh giá.
    Tôi là người đọc muộn. Hầu hết các ý kiến muốn phản hồi đã có người chia sẻ. Nên lần này chỉ đọc và không tham gia ý kiến gì.
    Một lần nữa xin cảm ơn.
    ------------
    Nhiếp ảnh là sự thật!
    ktsnag@yahoo.ca

  10. #230
    Tham gia
    27-08-2010
    Bài viết
    936
    Quote Được gửi bởi James Duong View Post
    nên đổi tên mấy topic này là : Cái rảnh của người Việt ở trển.
    Hay là bác James Duong lập topic để chỉ cho người VN ở hải ngoại làm sao sống và làm việc như 1 người Mỹ thật sự đi. Mà em không hiều cái câu của bác "sống và làm việc như người Mỹ" là gì. Em tra từ điển nhiều lắm mà chưa tìm được giải thích.
    Chơi làm chi để bây giờ nghiện....

Trang 23 / 25 Đầu tiênĐầu tiên ... 132122232425 Cuối cùngCuối cùng

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quy định

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •