Liêm Huỳnh
chuẩn luôn anh ơi.
Chốt nhẹ là:
1. Tài thì chả nổi tiếng như cồn mà cứ đòi lằng nhằng. A Đức ko giới thiệu em cái link này cũng không biết Bow là đứa nào. Vãi.
2. Cậy có tí hiểu biết là tru tréo lên này nọ, chẳng qua cũng chỉ là PR với hạ bệ kẻ đã trót thiết kế giống website của mình. Còn bảo ngta ăn cắp, ok, đưa bằng chứng ra, không có = chứng nói ai tin đứa nào dc. Tôi chả cần tin ông nào, bow với trungsg cũng thế cả mà thôi. Trc h chưa biết 2 ông này là ai, sau này thì biết là 2 ông chụp ảnh dạy ảnh. Cũng chả hơn j quyển sách mình hay mua và đọc, cũng chả hơn j mấy cái PDF copy nhặt nhạnh trên mạng. Cái này thấy tinhte.vn share đầy kiến thức cho không biếu không, đầy mục chia sẻ kiến thức ở VNPT. Đọc xong làm theo cũng đủ sài rồi.
3. Khinh khỉnh thì cũng làm tiền ăn cơm cả mà thôi, ko có khách thuê dạy chụp thì có mà há mồm hít khí trời.
4. Nhìn cách KFC, McDonald... các hãng nổi tiếng và có tiếng thực sự đối xử với bọn hàng lởm BFC, MacDo hay Docha Cabanov (nhái dolce)... ra sao. Có ai kiện củng j đâu, càng ko nói j người tiêu dùng càng tự phân biệt hàng thật hàng giả. Sự tự ti có trong mọi người. Có ai có tiền muốn dùng hàng giả đâu, ko may đo thì cũng hàng hiệu, ko hàng hiệu thì cũng là đồ tốt chất lượng, hand made... Chả ai thích dùng đồ rẻ, đểu, độc hại, nhanh hỏng, giả tạo cả. Còn h chưa nổi mà đã tru tréo, chưa đỗ ông nghè đã đe hàng tổng rồi.
Vâng nhờ cái topic này em mới biết lắm kẻ người gốc Việt chửi người Việt. Ko có cái thẻ cư dân hayt passport, ra đường vẫn chỉ là thằng Châu Á thôi ông ạ. Chả ai nó coi ông là cái j hơn đâu ông người Mỹ ạ. Xin lỗi, tôi ở mỹ cũng chả nhiều, hối lộ bọn mỹ cũng ko nhiều nhưng vẫn là có hối lộ, công ăn, cảnh sát giao thông, đứa nào sinh viên mỹ chả speeding, chả xin xỏ biếu xén, đứa nào đi xin học bổng hỗ trợ từ khoa trả quan hệ tốt với trưởng khoa. Việt hay Tây thì cũng thế cả mà thôi, có Quyền thì có tiền. Vậy thôi, bản chất con người chứ chả fai bản chất VN j đâu, Mỹ nó khác j.
Thôi về mỹ mà chụp mà làm tiền, ở đó chụp sòng phẳng lắm, nhanh nổi tiếng lắm. Dân trí cao hơn thì đúng rồi, giàu có bao h đi với hèn đâu, giàu đi với sang thôi. Chỉ có nghèo mới hèn (ko hèn cũng dc k sao nhưng hèn thì ko trách). Đừng về VN làm ăn nữa, đừng viết TV nữa. Viết tiếng anh và vào dpreview mà thể hiện đi.
PNS
Chúc Bình An
hì, lâu lâu lại thấy bài chất lượng của bác Bow. E xin nhặt sạn 1 tí thôi ạh "vô vàn" thay cho "vô vàng" :D
trắng tay :(
Bow gửi lời cảm ơn anh Nikonian2006 đã tham gia topic này của em, anh phân tích luôn chặt chẻ và lịch sự . Tuy nhiên bây giờ topic này nhiều ý kiến quá nên nó rối tung lên hết nên em không biết phải tranh luận hay phân tích với bao nhiêu kiểu ý kiến nữa măc dù xưa nay em vẫn "một mình chống mafia" tại vnphoto này mà =)) . Em chỉ xin đưa ra vài ý kiến thế này:
Vnphoto có nội quy của vnphoto nên không được chửi thề, đã kích cá nhân , không được quan niệm vùng miền , dân tộc hay chính trị nên nhiều bác tưởng em đang PR cho bản thân hay lớp học, hoặc tưởng em viết topic này trong trạng thái kích động nên mất bình tĩnh nên lôi các vấn để dân tộc vào thì em khẳng định là họ hiểu sai rồi . Những ai có theo dõi facebook em đều biết những vấn đề này em nêu lên mỗi ngày , chửi thẳng mặt mỗi ngày chứ chẳng phải thảo mai để PR làm gì. Cũng chẳng phải vì bức xúc hay Pr mà nêu lên.
Em có cay cú và quá bận tâm về vấn đề bắt chước này không? Xin thưa là không vì nhiều người theo dõi facebook em cũng biết đây không phải là lần đầu. Em chả rãnh để đi kiện tụng hay tranh cãi gì nhiều vì thời gian em sẽ dành cho công việc, để chứng minh với những người ghen tỵ với mình , đâm chọt hay chơi xấu mình cảm thấy xấu hổ vì điều đó. Thâm tâm em cảm ơn những con ruồi đó đã cản đường để em được bước lên nó mà vươn lên một tầm cao mới. Đó là cách em đã và đang làm rất tốt từ những ngày đầu mới về VN tới giờ. Tuy nhiên em thừa nhận là em có sở thích sĩ nhục những thằng hèn =))
Trong topic này có nhiều người cũng sống bằng nghề ảnh , nếu có một người khác ở Việt Nam đăt mua hoặc đặt làm website giống họ, font chữ giống họ , màu sắc giống họ thì lúc đó họ sẽ phản ứng thế nào? Thôi thì hãy để họ tự trả lời không cần tranh luận thêm nhỉ.
Các vấn đề khác trong topic này ngoài chuyện bắt chước có thể đọc kỹ lại những gì em viết và comment sẽ thấy quan niệm của em luôn rõ ràng và nói ra thẳng thắn.
Cảm ơn anh
Được sửa bởi bow lúc 12:53 PM ngày 04-03-2014
hùngpk.vn
My Website
Ai đúng ai sai em trong chuyện trên xin phép em không bàn, nhưng cách dùng từ "... đó có phải bản chất của người Việt Nam" là em dị ứng rồi, mà nhất là người viết cũng là gốc Việt. Xin nói rõ thêm là em rất sợ những người dùng từ theo kiểu ấy, đúng nghĩa đen của từ sợ, vì đơn giản là họ đang phán xét người khác, người cùng nguồn gốc với mình!
Trước đây tôi có đọc khá nhiều thread của anh Bow trên Vnphoto chia sẻ về kiến thức nhiếp ảnh, thực sự tôi rất ngưỡng mộ người có tâm huyết chia sẻ kiến thức và kinh nghiệp nghề nghiệp của mình (hay của người khác) với anh em diễn đàn. Từ ngưỡng mộ nên tôi đã add Facebook của Bow với hy vọng sẽ học hỏi đc nhiều hơn và thường xuyên hơn.
Tuy nhiên sau 1 thời gian follow page của Bow tôi nhận thấy đây ko phải là nghệ sĩ nhiếp ảnh thực thụ mà luôn có xu hướng thân Mỹ và quay lại nói xấu VN, thread này là một ví dụ, tính tình điêu ngoa đanh đá, sẵn sàng viết status để tố cáo web site hay người khác có cái gì đó giống mình. Nhiều lần đọc thấy rất ngứa tai nên đã unfollow và unfriend.
Bài viết này lại một lần nữa thể hiện điều đấy, nghe có vẻ như đây là nạn nhân của việc bị đạo ảnh, đạo lớp học nhưng thực sự đây là một bài quảng cáo trá hình, khéo léo bôi nhọ người Việt và cũng như tự nhổ bọt vào mặt mình. Bow cảm thấy bức xúc khi miếng cơm của mình bị đe dọa, khi ý tưởng chưa chắc do mình nghĩ ra bị đạo lại.
Nói chung, ko xứng đáng là NAG.
Cơ mà cháu hỏi thêm chút là DERREN VERSOZA, BASIL VARGAS, JAN SCHOLZ, Fer Juaristi, Monah Kuhn, Dave Getzschman, Nathaniel Goldberg .... là có quan hệ như thế nào với bạn Bâu (cháu không biết tiếng Lào đọc thế lào) ấy nhở??? Vì trên site toàn thấy ảnh của mấy người đó mà chả thấy ảnh của bạn Bâu đâu cả
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)