Bộ ảnh này được thực hiện bằng lens MF 50 F1.4@F2, bộ ảnh mang tính chất mô tả nhanh các hoạt động thường nhật về đêm tại công viên Gia Định, có thể nói là đêm ngày thường nhưng rất sôi nổi, đi đến đâu nhạc đến đó, từ những nhóm dance rất đông tại công viên này!
Và em xin bắt đầu nhé...
Đầu tiên là bãi xe khá đông, khách ra vào nườm nượp, hàng quán cũng chen nhau mà buôn bán tại đây
Trước công viên có trạm xe bus, chuyến xe bus tối nhưng còn rất đông khách, chắc có lẽ công việc khá tất bật...
Ở công viên này, phía ngoài có nhóm chơi lướt ván, mình coi thấy rất thích, a chàng này đang nghỉ mệt sau khi làm vài ván...
Phía ngoài cũng có nhóm chơi patin nữa, cậu bé này còn nhỏ nhưng trượt khá nhanh nhạy, ngày xưa mình cũng từng mê môn này, và cũng gãy tay vì nó do trượt dở quá đó mà
Và cũng phía ngoài của công viên, cũng có nhóm chơi xe đạp nghệ thuật, khá điêu luyện...
Ánh đèn đường và đèn xe muôn màu, nhìn từ công viên ra...
Công viên này có khu vui chơi cho trẻ con rất hay, mỗi lần tới mình rất thích chỗ này, ace nào có con nít dẫn nó đến chơi cũng vui, và cũng free tất cả...
Và đây là hoạt động chính tại công viên này, vào phía trong công viên thì có rất nhiều nhóm dance như vầy, mình đứng quan sát cũng khá lâu, nhiều cặp nhảy rất hay, có cả những cô chú lớn tuổi nhưng nhảy rất tốt, chứng tỏ rất tốt cho sức khỏe. Chính những nhóm nhảy này làm cho công viên thêm sôi động, đi đến đâu nhạc đến đó, khá thú vị đấy các bạn ạh!
Em xin hết 1 phần ở đây, nếu có dịp sẽ post tiếp những hoạt động này thêm chi tiết, bác nào có ảnh xin chia sẻ nhé, cảm ơn các bác đã xem ảnh